SLNA - Khánh Hòa: Diệt gọn 'khắc tinh', lĩnh trọn 3 điểm?

Cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều vừa trải qua trận đấu không thật sự thành công. Cuộc đối đầu trên sân Vinh vào ngày 18/1 này là cơ hội để SLNA hoặc Sanna Khánh Hòa xua tan nỗi thất vọng đang tồn tại.

Phải nhận liên tục những kết quả thất vọng trong 2 vòng đấu gần đây trước FLC Thanh Hóa (thua 0 - 2) và XSKT Cần Thơ (1 - 1) đã khiến đội bóng xứ Nghệ gặp vô vàn áp lực từ người hâm mộ.

Những khó khăn ở mùa giải 2016 chưa được giải quyết, nay lại nảy sinh thêm nhiều vấn đề khá nhức đầu cho HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng và BHL SLNA. Cách giải quyết tốt nhất trong thời điểm này không gì khác ngoài một kết quả tốt nhất có thể trước “ngựa ô” Sanna Khánh Hòa ngay trên sân Vinh.

Mang tiếng là được chơi trên sân nhà, nhưng lợi thế mà các học trò của HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không phải là nhiều. Việc người hâm mộ quay lưng đã khiến sân Vinh trong tình trạng thưa thớt khán giả.

Bằng chứng, ở trận đấu với XSKT Cần Thơ vừa qua, “chảo lửa thành Vinh” chỉ đón khoảng 3 nghìn người tới cổ vũ. Một không khí tẻ nhạt đang bao trùm khắp các khán đài sân Vinh. Không nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ, tinh thần các cầu thủ vì thế cũng bị tác động không nhỏ.

Gặp Sanna Khánh Hòa là cơ hội để các cầu thủ SLNA giành được chiến thắng đầu tay. Ảnh: Internet

Sau những điều chỉnh của BHL ở cuộc tiếp đón XSKT Cần Thơ, có vẻ như SLNA đang dần cho thấy những dấu hiệu tích cực trong lối chơi. Dù hàng thủ vẫn thi đấu khá lập bập với những sai sót đến từ các pha xử lý cá nhân, nhưng hàng công đã tìm được mối liên kết giữa các vị trí. 2 ngoại binh Henry – Olaha dường như đã bắt nhịp được lối chơi chung của cả đội. Bàn thắng vào lưới thủ môn Bửu Ngọc (XSKT Cần Thơ) của Henry đến từ nỗ lực đi bóng, lật cánh của Olaha.

Giờ là lúc, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã ở thế dựa lưng vào tường để đá. Thêm một trận đấu không tốt nữa sẽ càng khiến đội bóng lún sâu hơn vào khủng hoảng và đánh mất sự kiên nhẫn còn lại của người hâm mộ xứ Nghệ. Gặp một đối thủ khó chơi như Sanna Khánh Hòa, nhiệm vụ SLNA vẫn phải giành trọn 3 điểm.

Để hoàn thành mục tiêu đó, thì những sai lầm như của Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng không được phép tái diễn thêm lần nào nữa. Cùng với đó, các cầu thủ trên hàng công gồm: Thế Cường, Phi Sơn, Olaha, Henry... cần tận dụng tối đa những cơ hội có được.

Sanna Khánh Hòa hành quân ra sân Vinh với tâm trạng khá thất vọng, hậu quả từ trận thua cay đắng ngay trên “thánh địa” 19/8 trước đội khách FLC Thanh Hóa. Công bằng mà nói, ở cuộc so tài với đội bóng xứ Thanh tại vòng 2 vừa qua, các học trò HLV Võ Đình Tân đã chơi khá hay với thế trận nhỉnh hơn đối thủ, chỉ tiếc các chân sút của họ đã không thể tận dụng thành công những cơ hội ngon ăn được tạo ra.

Tỉ số thua trắng 0 – 2 không phản ánh chính xác màn trình diễn của Trần Văn Vũ và các đồng đội.

Không có hậu vệ Đình Nhơn do án treo giò sau pha va chạm với Omar của FLC Thanh Hóa, nhưng trong tay HLV Võ Đình Tân vẫn còn khá nhiều gương mặt rất đáng chú ý như Lâm Ti Phông, Hoàng Nhật Nam, Quốc Chí, đặc biệt là 2 ngoại binh nguy hiểm Diao và Zarour. Lối đá mà ông Võ Đình Tân xây dựng ở Sanna Khánh Hòa là cực kỳ khó chịu, có tính tổ chức cao. Giữa các tuyến không có sự chênh lệch, khi 2 cầu thủ ngoại được bố trí theo kiểu 1 công - 1 thủ. Có tây gánh 2 đầu, các cầu thủ nội Sanna Khánh Hòa cũng đỡ vất vả hơn trong những pha tranh chấp với đối phương.

Các học trò của HLV Võ Đình Tân là “khắc tinh” của đội bóng xứ Nghê. Ảnh minh họa.

Tuy đóng vai đội khách, nhưng sân Vinh lại là “miền đất lành” của Sanna Khánh Hòa. Theo thống kê, trong 3 lần làm khách trước SLNA trong thời gian gần đây, các học trò của HLV Võ Đình Tân thắng 2 trận (V. League 2015 và 2016), chỉ thua 1 trận ở đấu trường cúp QG. Ở trận đấu lượt về tại V. League 2016, Uche (giờ đầu quân cho FLC Thanh Hóa) đã ghi cả 2 bàn thắng giúp Sanna Khánh Hòa lội ngược dòng giành chiến thắng 2 - 1 trước đội chủ nhà SLNA.

Kể từ khi góp mặt tại V. League 2015, Sanna Khánh Hòa chưa từng thua đội bóng xứ Nghệ ở sân chơi danh giá nhất của BĐVN. Đội bóng thành phố biển chính là “khắc tinh” thật sự của SLNA.

Từ những con số thống kê trong quá khứ, từ lối chơi hiện tại của đội bóng do HLV Võ Đình Tân dẫn dắt, không nhiều người tin thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có thể giành được chiến thắng đầu tay. Dẫu sao, trong bóng đá những con số thống kê đôi khi chỉ mang tính tham khảo, chỉ cần đội bóng nào có sự chuẩn bị tốt hơn, biết hạn chế sai lầm hơn và tận dụng cơ hội tốt hơn thì đội đó sẽ giành chiến thắng.

SLNA không nhỉnh hơn Sanna Khánh Hòa ở nhiều yếu tố, như thế không có nghĩa đội chủ nhà sẽ ít có cơ hội chiến thắng ở trận đấu này.

Trâm Uyên

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201701/slna-khanh-hoa-diet-gon-khac-tinh-linh-tron-3-diem-2774865/