Sir Alex thú nhận số lần dùng 'máy sấy tóc' trong 27 năm tại MU

Cựu HLV MU không nóng tính như người hâm mộ tưởng. Ông khẳng định chỉ “nổi điên” 6 lần trong 27 năm ở Old Trafford.

Alex Ferguson nổi tiếng là vị chiến lược gia nóng tính. HLV Mark Hughes, người đang dẫn dắt Stoke đã đặt biệt danh “máy sấy tóc” cho ông thầy cũ vì lý do đó.

Năm 2003, David Beckham, lúc này đang là ngôi sao tại Man Utd, từng lĩnh nguyên chiếc giày vào trán sau khi Sir Alex nổi giận trong phòng thay đồ vì thất bại trước Arsenal. Một “nạn nhân” khác, Lee Sharpe còn phải bán nhà, bán chó, mất người yêu vì thái độ nóng giận của nhà cầm quân người Scotland.

Sharpe kể, vì đá tệ ở cuộc so tài với Liverpool, anh bị Sir Alex đuổi cổ ra khỏi nhà để đến ở cùng các đồng đội tại lò Carrington:

“Điều khó giải quyết nhất lúc bấy giờ là bạn gái tôi đã rời Birmingham để chuyển tới ở cùng tôi. Cô ấy phải trở lại nhà của cô ấy và rồi chúng tôi chia tay nhau. Chú chó cưng tôi cũng buộc phải bán đi, tương tự xe hơi cũng vậy. Tôi phải chuyển tới sinh hoạt cùng các đồng đội. Tôi phải chứng minh với ông ấy (Sir Alex) là tôi có thể chơi bóng”.

Sir Alex được tặng máy sấy tóc trước khi nghỉ hưu năm 2013.

Danh tiếng nóng tính nổi như cồn, nhưng trong buổi trò chuyện tại Diễn đàn doanh nghiệp thế giới ở Milan mới đây, cựu chiến lược gia 74 tuổi chia sẻ rằng, mọi chuyện không như những gì phần đông mọi người nghĩ.

“Có rất nhiều huyền thoại về máy sấy tóc. Nhưng quả thực, tôi chỉ nổi cơn tam bành chừng 6 lần trong 27 năm tại MU. Các cầu thủ đã nói với các bạn rồi đấy. Vấn đề nằm ở chỗ, chỉ khi họ dám phản ứng lại, tôi mới tiếp tục quát mắng.

Jock Stein luôn nói với tôi, hãy để đến thứ 2 rồi mới nói chuyện, nhưng tôi không thể chờ. Vì thế, vào thứ bảy, ngay sau trận đấu, tôi muốn nói chính xác cảm xúc của mình. Chúng tôi luyện tập cả tuần để hướng tới một chiến thắng, chứ không phải nhận về kết quả tệ”.

Huyền thoại tại sân Old Trafford phát biểu thêm: “Tôi nói sự thật và những chân lý đúng đắn. Các cầu thủ hiểu điều đó và không bao giờ có ý định chống lại tôi.

Ngay ngày hôm sau, mọi nóng giận sẽ được gạt sang một bên, và tôi lại chuẩn bị để giành chiến thắng. Tôi không bao giờ cai trị đội bóng bằng sự sợ hãi. Công việc của tôi là giúp các cầu thủ có thái độ tích cực, khát khao ra sân”.

Video Ronaldo hạnh phúc ôm Sir Alex trong ngày đăng quang Euro 2016:

Trần Anh

(Theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sir-alex-thu-nhan-so-lan-dung-may-say-toc-trong-27-nam-tai-mu-a305920.html