Sir Alex hài lòng với 1 điểm

Không phiền trách, không cáu kỉnh, HLV dày dạn kinh nghiệm Alex Ferguson lại tỏ ý hài lòng với 1 điểm có được trên sân Sunderland trong trận đấu vào thứ bảy vừa qua.

Không hài lòng cũng đâu được khi cả hiệp 1 M.U không có cơ hội nào. Sang đến hiệp 2, dù vét sạch các cầu thủ tốt nhất đưa vào sân, M.U cũng nhọc nhằn tìm thế trận. Sir Alex nói: “Phải thừa nhận là chúng tôi đã phòng ngự thật tốt. Họ chiếm hầu hết mọi cơ hội ghi bàn. Tìm được 1 điểm thì chẳng ai vui nhưng tôi hài lòng”. Cho đến nay, sau 7 trận, M.U vẫn chưa thắng trận sân khách nào dù họ vẫn chưa lần nào thất bại. M.U đang có một sự khởi đầu quá gian nan khi mà tiền đạo số 1 Rooney vẫn đang điều trị chấn thương còn các cầu thủ khác đều không đủ tầm để thay thế. Đá 4 trận sân khách mà không tìm được chiến thắng nào, việc này có thể gây tổn hại đến tham vọng vô địch của M.U cho dù hiện tại, họ vẫn còn nằm trong tốp đầu bảng. Trong khi đó, Tottenham đã tìm lại được sự hưng phấn. Trận thắng Aston Villa 2-1 trên sân nhà chỉ sau vài ngày kể từ trận thắng đậm Twente tại Champions League hồi giữa tuần, được giới bình luận coi như đội bóng thành London này chính thức bước vào cuộc đua giành ngôi vô địch. Cho dù việc đó đối với họ còn quá xa vời, khi mà lần cuối cùng họ lên ngôi vô địch ở hạng cao nhất bóng đá Anh mãi tận mùa bóng 1960-1961. Các trận đấu khác hôm thứ bảy (2-10): Wigan – Wolverhampton 2-0, Birmingham – Everton 0-2, Stoke City – Blackburn 1-0, West Bromwich – Bolton 1-1, West Ham – Fulham 1-1. L.Minh - C.Ng.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/bongdaquocte/2010/10/239093/