Sinh viên làm thêm kiếm bạc triệu tiêu Tết

Thời điểm này hàng ngàn sinh viên đã trở về gia đình để chuẩn bị đón Tết, nhưng vẫn có nhiều em tìm kiếm việc làm thời vụ tại nhiều trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng thực phẩm ở Hà Nội.

Bán hàng, shipper

7 giờ 30 sáng, Mai Hà (sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Nội) có mặt tại siêu thị Vinmart tại làng Quốc tế Thăng Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chuẩn bị cho một ngày giới thiệu sản phẩm cho gian hàng đồ quả sấy khô.

Mai Hà cho biết: "Em được người chị khóa trên vừa tốt nghiệp trường CĐ Y Hà Nội giới thiệu là có nơi cần tìm người bán hàng dịp Tết, nên đến đây xin việc. Em bắt đầu làm từ ngày 10/1 đến nay. Công việc ở đây khoán theo doanh số, nếu đến ngày 29 Tết em bán đạt doanh số sẽ được khoảng 3,5 triệu đồng, chưa tính thưởng".

Nhân viên đứng bán ở quầy nước siêu thị ở làng Quốc tế Thăng Long, quận Cầu Giấy Hà Nội.

Bên cạnh những nhân viên của siêu thị Vinmart, không khó thấy có rất nhiều những nhân viên tiếp thị sản phẩm tại những quầy thực phẩm, đồ gia dụng, do các nhãn hàng thuê đến, hầu hết trong đó là sinh viên.

Em N.T.T (sinh viên Cao đẳng Du lịch Hà Nội) đứng ở quầy bán nước thải độc đến nay đã được nửa tháng và có thu nhập khá cao so với quầy hàng khác. Trung bình là 150 – 200.000 đồng/ngày. Một tuần cận Tết, mức chi phí mỗi ngày cho nhân viên lên tới 250.000 đồng/ngày.

“Đây là những công việc không quá khó khăn như việc bán hàng ở quầy tạp vụ, đưa hàng hay đóng hàng hoa quả; thu nhập lại cũng ổn. Em sẽ cố gắng tiếp thị và bán hàng để có tiền trang trải thêm cho nhu cầu cá nhân, không phải xin thêm bố mẹ”.

Theo ghi nhận, việc bán hàng trong siêu thị đảm bảo được an toàn hơn. Đến giờ cơm được hỗ trợ bữa trưa tại quầy thực phẩm. “Nhiều sinh viên rất thích công việc bán trong trong siêu thị, bởi gần Tết người mua sắm nhiều”, N.T.T cho biết.

Với ưu thế nam giới, có sức khỏe lại có xe máy, Mạnh Phương (sinh viên Đại học Công đoàn) chọn việc đi ship hàng cho một cửa hàng hoa quả khá hút khách trên đường Thành Thái.

Phương cho biết: “Trong năm học, em có làm bán thời gian tại một cửa hàng pizza trên đường Trần Bình (quận Cầy Giấy). Nhưng từ khi được nghỉ Tết, do người quen giới thiệu, em nhận đi đóng hàng, ship hàng cho một cửa hàng hoa quả nhập. Tiền công tùy theo đơn hàng và số lượng chuyến. Những ngày này số lượng đơn khá nhiều. Hơn nữa, cô chủ khá xởi lởi khi bao cơm trưa. Em hy vọng sẽ kiếm được 5 triệu về đón Tết cùng gia đình”.

Phương cho rằng, với một người đi đưa hàng thì sợ nhất là đường tắc và dịp Tết là chuyện không tránh khỏi, cần phải nhanh nhẹn và kiên nhẫn thì mới được việc. “Với đặc điểm hàng dễ dập, vỡ nên phải cẩn trọng. Nếu đổ vỡ đồ, thì sẽ mất luôn vài ngày công”, Phương chia sẻ.

Đi giúp việc

Một số sinh viên ĐH Sư phạm mẫu giáo Trung ương xin đi làm giúp việc gia đình vì cận Tết là thời điểm khan hiếm người giúp vỉệc. Thu Minh (năm thứ 3 trường ĐH Sư phạm mẫu giáo Trung ương) đã đi giúp việc được 1 tuần. Làm từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, mỗi ngày, Minh được gia chủ trả 200.000 đồng, nuôi ăn 2 bữa. Công việc chính là trông em nhỏ 9 tháng tuổi, lau dọn nhà cửa, giặt là quần áo, nấu cơm hai bữa chính; đến chiều đi đón em lớn đang học mẫu giáo. Hàng ngày làm xong, Minh về nhà trọ ngủ.

Minh chia sẻ: “Tưởng nhàn nhưng công việc đúng nghĩa tay chân. Lâu lắm rồi em mới lại trông em nhỏ, nhưng vì em cũng từng trông hai em nhỏ trong nhà mình nên cũng nhanh quen với những việc này. Anh chị chủ khá tốt bụng, còn cho cả tiền về tàu xe Tết. "Anh chị chủ còn muốn em làm từ ngày 1-10 Tết âm lịch với mức lương 3 triệu đồng, nhưng em đang cân nhắc. Cả hai anh chị đều là là dân nghệ sĩ, đi diễn cả dịp Tết nhưng nhà em ở Nghệ An, còn hai em nữa nên em muốn về quê.

Ngày càng nhiều sinh viên đi làm thời vụ dịp Tết để có mức sinh hoạt phí riêng và không muốn bỏ phí thời gian nghỉ Tết quá dài.

Lê Vân

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/sinh-vien-lam-them-kiem-bac-trieu-tieu-tet-20170121172636298.htm