Sinh viên được thả tử vong, Mỹ điều máy bay ném bom sát Triều Tiên

Mỹ điều hai máy bay ném bom tới bán đảo Triều Tiên vào ngày 20/6, một ngày sau khi sinh viên Mỹ Otto Warmbier được Triều Tiên phóng thích tử vong.

Theo Business Insider, hành động này của Mỹ nhằm thể hiện sức mạnh trước Triều Tiên và đây là điều thường xuyên được Mỹ thực hiện trong năm nay, khi Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân.

Hai máy bay ném bom B-1B Lancers của Mỹ trước đó đã thực hiện hai cuộc diễn tập quân sự với không quân Nhật Bản và Hàn Quốc, nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa ba nước trong việc “phòng vệ trước những hành động gây hấn và châm ngòi bất ổn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương”, Không quân Mỹ cho biết.

Warmbier, 22 tuổi, đã tử vong chỉ vài ngày sau khi trở về Mỹ từ Triều Tiên.

Mỹ điều máy bay ném bom sát vách Triều Tiên

Sinh viên người Mỹ này đã bị bắt giữ tại sân bay Bình Nhưỡng vào tháng 1/2016 và bị kết án 15 năm tù khổ sai với tội danh “âm mưu thù địch” đối với Triều Tiên. Một số đoạn băng ghi hình cho thấy, Warmbier có ý định đánh cắp một khẩu hiệu tuyên truyền tại khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Các bác sĩ cho biết, Warmbier bị mất mô não và hiện nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ.

Trong một thông cáo được đưa ra vào ngày Warmbier qua đời, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên án Triều Tiên và rằng “Mỹ sẽ có thể xử lý được” Triều Tiên.

Ông Trump cũng chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bởi Warmbier bị bắt giữ khi ông Obama còn đương chức và rằng đáng lẽ sinh viên người Mỹ phải được đưa về nhà sớm hơn.

“Đáng lẽ cậu ấy phải được trở về cùng ngày hôm đó. Kết quả có thể sẽ khác đi rất nhiều”, ông Trump phát biểu.

Đào Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/my-bat-ngo-dieu-hai-may-bay-nem-bom-toi-sat-trieu-tien-a330003.html