Sing My Song: Phạm Hồng Phước bật khóc nói về ca khúc ý nghĩa nhất cuộc đời

Phạm Hồng Phước đã có những giây phút xúc động trên sân khấu Sing My Song - Bài hát hay nhất - khi chia sẻ về ca khúc do chính anh sáng tác.

Sau nhiều ngày chờ đợi, cuộc thi Sing My Song - Bài hát hay nhất đã chính thức lên sóng vào tối 20/11. Đây là cuộc thi dành cho những ca sĩ/ nhạc sĩ sáng tác và tự thể hiện ca khúc của mình.

Ngay trong tập 1, khán giả đã có dịp bất ngờ trước xuất hiện của nam ca sĩ Phạm Hồng Phước. Lần đầu tiên trình làng ca khúc mới mang tên Đã có anh hai tại sân khấu Sing My Song, giọng ca Khi người lớn cô đơn đã khiến cho bộ tứ quyền không khỏi xúc động. Anh cũng không kìm được nước mắt khi chia sẻ với nhạc sĩ Đức Trí đây là ca khúc mình viết dành tặng người em gái khuyết tật.

Chia sẻ về ca khúc này, Phạm Hồng Phước nghẹn ngào nói: "Nhớ lại những ngày còn nhỏ, Phước hay đi đón em gái vì từ lúc sinh ra, em không thể nghe và nói được. Cũng bởi những khiếm khuyết, em rất hay bị bạn bè cùng trang lứa chọc ghẹo. Phước thường nói, đứa nào mà chọc em thì hãy nói với anh hai. Ở thời điểm hiện tại, khi mình đã lớn, có những thứ không thể thay đổi được. Khi viết ca khúc này Phước chỉ muốn nói rằng dù em gái có còn nhỏ, đã lớn hay già đi thì vẫn còn có ba mẹ, anh hai ở bên em lo cho em, đừng sợ gì hết".

Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca đẹp và ý nghĩa sâu sắc của Đã có anh hai đã lay động hàng triệu trái tim khán giả, khiến HLV Nguyễn Hải Phong, Đức Trí và Giang Son gạt cần lựa chọn Phạm Hồng Phước về đội của mình.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/truyen-hinh/sing-my-song-pham-hong-phuoc-bat-khoc-noi-ve-ca-khuc-y-nghia-nhat-cuoc-doi-20161121043631978.htm