Siêu mẫu kể tình “đam mê” với con trai Gaddafi

Một siêu mẫu mang hai dòng máu Mỹ và Italia mới đây đã bị sa thải vì kể về mối tính của cô này với một trong những người con trai của nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Vanessa Hessler

Siêu mẫu Vanessa Hessler, 23 tuổi, đã bị mất một hợp đồng béo bở làm gương mặt đại diện cho một công ty viễn thông quốc tế nổi tiếng khi cô này lên tiếng nói về chuyện tình đầy đam mê của mình với Mutassim Gaddafi.

Hessler dành phần lớn tuổi thơ ở thủ đô Washington , DC . Cô là người mẫu đã từng xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo cho các hãng lừng danh như Georgio Armani, Calvin Klein, L'Oreal và tham gia vào nhiều show truyền hình của Italia.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ tạp chí Diva e Donna của Italia, Hessler tiết lộ, cô đã ở bên cạnh Mutassim 4 năm và mối quan hệ của họ là “một câu chuyện tình yêu vô cùng đẹp”.

Mutassim, 34 tuổi, đã bị các chiến binh nổi dậy Libya bắt và giết chết một cách dã man ở bên ngoài thành phố Sirte hôm 21/10.

Siêu mẫu tóc vàng gốc Italia cho biết: “Tôi không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với anh ấy kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra nhưng mối quan hệ của chúng tôi là một mối quan hệ đam mê”. Hessler sau đó đã công khai lên tiếng bảo vệ gia đình Gaddafi. “Chúng tôi, Pháp và Anh đã tài trợ cho lực lượng nổi dậy nhưng người dân không biết họ làm gì. Gia đình Gaddafi không phải là những người giống như họ được miêu tả. Họ là những người bình thường”, Hessler nói.

Tuy nhiên, khác với sự “bình thường”, người tình cũ của Hessler đã có một kết cục bi thảm trong tay các chiến binh nổi dậy Libya .

Các quan chức ban đầu nói rằng, con trai thứ năm Mutassim của ông Gaddafi chết trong một cuộc đọ súng trong trận quyết chiến cuối cùng ở Sirte hồi tháng 10. Tuy nhiên, những hình ảnh được tung ra sau đó cho thấy, Mutassim đã bị bắt sống và không ai biết được anh này đã chết trong tình huống như thế nào. Người ta chỉ thấy thi thể đẫm máu với nhiều vết thương ở cổ và ngực của Mutassim. Chưa hết, thi thể của ông Gaddafi và con trai Mutassim sau đó còn bị “bêu” ở chợ cho mọi người đến xem trước khi được đem đi chôn tại một địa điểm bí mật trên sa mạc.

Khách hàng lớn nhất của siêu mẫu Hessler – công ty viễn thông Đức Telefonica đã phản ứng ngay lập tức trước những phát biểu nói trên của cô này. Telefonica công khai tuyên bố cắt đứt mối quan hệ làm ăn với Hessler.

Một phát ngôn viên của công ty Telefonica viết trên Twitter: “Các quan hệ của Vanessa Hessler là chuyện riêng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chấp nhận những phát biểu của cô này về cuộc xung đột ở Libya . Vì thế, cô ấy sẽ không được làm gương mặt đại diện của công ty chúng tôi trong vòng 24 giờ đồng hồ tới”.

Các fan hâm mộ của Hessler đã không ngần ngại lên tiếng ủng hộ cô, khen ngợi người mẫu này “đã nói thật lòng’ và đã “dám bảo vệ cho niềm tin của cô ấy”.

Tuy nhiên, nhiều người khác lại lên tiếng chỉ trích Hessler. Một người có tên là Gerrit Vanderwest, đã viết trên Facebook rằng: “Bất kỳ ai nghĩ gia đình Gaddafi bình thường là những người phớt lờ lịch sử đầy tội lỗi của một nhà độc tài”.

Sinh ra trong một gia đình có cha là người Mỹ và mẹ là một người Italia, Hessler đã chuyển đến sống ở thủ đô Washington , DC , khi lên 8 tuổi. Vào năm 2002, cô đã trở về Italia để theo đuổi sự nghiệp làm người mẫu.

Không rõ Hessler đã gặp con trai ông Gaddafi như thế nào và họ đã yêu nhau khi nào.

Là một thanh niên đào hoa, Mutassim từng “sở hữu” một loạt người tình là những người mẫu xinh đẹp, trong đó có Talitha van Zon, người đã phải tháo chạy ra khỏi Libya hồi tháng 8 sau khi bị các chiến binh nổi dậy đe dọa sẽ thiêu sống.

Khác với Hessler, Taliatha lại minh họa hình ảnh về Mutassim khác hẳn với “những con người bình thường”. Theo Taliatha, Mutassim đích thực là một tay chơi vung tiền không tiếc tay. Cựu người mẫu nổi tiếng của Playboy đã bị cuốn hút vào thế giới của sự xa hoa và sang trọng của gia đình Gaddafi. Cô được tặng rất nhiều món quà lớn và được mời đến những nơi tuyệt nhất trên khắp thế giới.

Theo Talitha, khi Mutassim ở Paris hay London , anh này thường có thói quen thuê nhiều tầng của những khách sạn đắt nhất và mời bạn bè đến tụ tập, tiệc tùng. Mutassim đã nói với Taliatha rằng, anh ta tiêu hết khoảng 2 triệu USD mỗi tháng.

Mutassim sống dưới cái bóng của anh trai Saif – người từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng của ông Gaddafi. Mutassim được cho là đã từng tìm cách lật đổ cha nhưng bị thất bại. Anh này đã từng được đi sống lưu vong. Sau này trở về, Mutassim được bổ nhiệm làm cố vấn an ninh. Tuy nhiên, các quan chức Libya miêu tả Mutassim là “một người không ham hiểu biết”.

Kiệt Linh - (theo DM, Tele)

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=254381