Serie A năm 2013: Quyền uy của “Vua” Juventus

Sự thống trị của Juventus ở Serie A là điều không thể chối cãi trong năm 2013.

Quyền uy của nhà Vua

Kỉ lục và kỉ lục, đó là những gì người ta muốn nói về Juventus tại Serie A trong năm 2013. Dù không thể hiện bộ mặt thuyết phục bằng năm 2012 nhưng lần đăng quang Scudetto hồi tháng 5 năm nay của “bà đầm già” cũng là lời khẳng định về một sự thống trị. Nên nhớ, Juventus đã đá suốt 4 tháng đầu mùa giải 2012/13 mà không có sự chỉ đạo của HLV Conte (nhận án phạt vì bán độ). Thời điểm Conte trở lại là khi Juventus có 4/5 trận không thắng liên tiếp hồi tháng 1/2013. Bằng tài năng và sự nhẫn nại, Conte đã đưa đội bóng của mình đi đúng đường ray.

Sang đến mùa giải 2013/14, Juventus càng thể hiện bản lĩnh. Sự vươn lên mạnh mẽ của Roma, Napoli đã không thể cản bước Bianconeri. Từ chỗ phải bám đuổi trên BXH, giờ sau giai đoạn 1, Juventus đã ngồi vào vị trí quen thuộc, ngôi đầu Serie A với khoảng cách 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2. Juve cũng đã thắng 9 trận liên tiếp vừa qua và cân bằng thành tích của năm ngoái. Trước đó, Buffon đã trải qua 8 trận trắng lưới, tiệm cận với kỉ lục 9 trận không thủng lưới của Dino Zoff cách đây 40 năm.

Juventus vẫn làm Vua tại Serie A

Với 46 điểm giành được, Juventus đã san bằng kỷ lục về thành tích của đội vô địch mùa Đông sau 17 vòng do chính họ lập ở mùa 2005/06. Tại Serie A, đội vô địch mùa Đông có thành tích cao nhất là Inter mùa 2006/07 (48 điểm), nhưng khi đó sau 18 vòng mới nghỉ. Tất nhiên phía trước, Juventus sẽ còn rất nhiều cơ hội để đi vào lịch sử Serie A nữa. Cái đích lớn nhất chính là tiếp tục bảo vệ ngôi vương Serie A, qua đó lần đầu tiên đoạt scudetto 3 lần liên tiếp kể từ năm 1935 đến nay. Do không vướng bận Champions League (bị loại từ vòng bảng) nên Juve càng dễ thực hiện.

Nỗ lực của phần còn lại

Hai đại diện của thành Milan năm nay đang không có tiếng nói. Milan đã cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ dưới sự dìu dắt của một số cựu binh, nổi bật là đưa Kaka trở lại San Siro, thế nhưng mọi thứ quá tệ. Họ giờ chỉ đứng tận thứ 13 và cách nhóm… xuống hạng có vỏn vẹn 5 điểm. Đến phép màu cũng không thể giúp thầy trò Allegri giành vé dự Champions League chứ đừng nói tới Scudetto. Inter có khá hơn nhưng họ cũng đang chiến đấu cho một suất dự Champions League mà thôi bởi khoảng cách với Juventus đã lên tới 15 điểm.

Napoli sau thành công ở mùa trước, đã có sự đầu tư mạnh tay. Họ bán Cavani nhưng đưa về hàng loạt các tên chất lượng khác như Higuain, Callejon… Thực tế, đội bóng do Benitez dẫn dắt đã tiếp tục tạo ấn tượng bằng lối chơi tấn công đẹp mắt. Vấn đề nằm ở chỗ, trong những trận đấu lớn, họ không thể hiện được bản lĩnh cần thiết. Đó là trận thua Roma 0-2, trận thua Juventus 0-3. Ngoài ra còn có những cú sảy chân đáng tiếc, như trước tân binh Sassuolo, Udinese và mới nhất là trận hòa 1-1 trên sân của Cagliari.

Thách thức từ Roma và Napoli là chưa đủ với Juventus

Roma mới là đội bóng thú vị nhất. Dưới bàn tay của Rudi Garcia, đội bóng thủ đô đá như “lên đồng” ở giai đoạn đầu, cụ thể là thắng liên tiếp 10 vòng đầu tiên. Thế nhưng Giallorossi đã không thể duy trì phong độ khủng khiếp ấy kể từ sau cú ngã trước một đại diện của thành Turin, Torino. Tính tổng cộng, trong 7 vòng đấu gần nhất, Roma chỉ thắng có 2 trận. Sự đi xuống của Roma được lý giải bởi lực lượng thiếu sự cân bằng. Và nếu thất bại trước Juventus ở trận đầu tiên của năm 2014, Roma coi như hết cửa trong cuộc đua tới Scudetto mùa này.

Danh sách ghi bàn hàng đầu sau 17 vòng:

Pirlo kịp trở lại ở đại chiến Juventus – Roma

Trong 5 trận vắng mặt Pirlo vừa qua, Juventus thắng 4, thua 1. Nhưng đó là tại Serie A, ở Champions League, đội bóng đã gặp rất nhiều khó khăn. Và trước một đối thủ khó chơi như Roma, Juventus rất cần có sự góp mặt của Pirlo. Theo thông báo , chấn thương dây chằng đầu gối của anh đã bước vào giai đoạn hồi phục thứ hai. Hiện anh đang thực hiện các bài tập cá nhân, tăng cường thể chất để kịp trở lại trong màn tiếp đón Roma vào ngày 6/1/2014.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/serie-a-nam-2013-quyen-uy-cua-vua-juventus-c48a599167.html