Serena sắp làm mẹ ở tuổi 36: Sinh con rồi sẽ trở lại số một?

Serena Williams đã xác nhận rằng cô đã có bầu 20 tuần. Ở tuổi 36, nhiều người hoài nghi rằng, phải chăng Serena đã quyết định từ bỏ niềm đam mê quần vợt để an phận với hạnh phúc gia đình? Nhưng có lẽ, chưa phải vậy.

Mới đầu tháng này, Serena Williams đã dành một tuần trong thời gian biểu để tới thăm Mackie Shilstone, HLV thể lực của cô từ năm 2008, tại New Orleans. Cùng nhau đạp xe đạp, Serena và HLV của mình đi một vòng quanh thành phố, và dừng chân tại phòng tập của Shilstone. Khi đó cô vẫn chưa hề tiết lộ việc cô đang mang bầu 4 tháng. Chỉ đến thứ Tư tuần trước, ông mới biết nhờ tấm ảnh mà Serena đăng trên Snapchat, cùng với dòng mô tả: “20 tuần”.

Sinh con rồi trở lại, khó nhưng có thể

Thực ra, Shilstone trước đó cũng đã đoán già đoán non chuyện học trò mang thai. Dưới con mắt của một chuyên gia, ông có thể nhận ra các dấu hiệu: Serena dường như không mấy bận tâm tới các giải đấu đang diễn ra, hay chiến thắng tại Australian Open hồi đầu năm. Thay vào đó, Serena lại quan tâm tới kỳ nghỉ với người chồng chưa cưới Alexis Ohanian nhiều hơn.

“Không nghi ngờ gì nữa, tôi nghĩ Serena Williams có thể trở lại và mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi khi đó, cô ấy sẽ thi đấu vì 2 người”, Shilstone nhận xét. “Một khi Serena đã bước chân lên sân đấu, cô ấy sẽ cháy hết mình. Tôi trước nay rất ghét sử dụng từ ‘ngôi sao’ khi nói về một ai đó, nhưng quả thật, phải công nhận rằng Serena là một ‘ngôi sao’ đúng nghĩa. Cô ấy là duy nhất”.

Serena Williams xác nhận có bầu, sẽ sinh em bé vào mùa Thu

Nữ Hoàng quần vợt Serena Williams mới đây đã xác nhận về nguyên nhân văng mặt của mình trong suốt thời gian qua, kể từ khi cô lên ngôi tại Australian Open hồi tháng Giêng.

Trong lịch sử, từng có nhiều nữ VĐV sau khi có con, đã trở lại thi đấu cực kỳ hiệu quả và thành công. Kim Clijsters, tay vợt người Bỉ, sinh con vào năm 2008, giành liền 3 Grand Slam sau đó, tại Australian Open 2011, US Open 2009 và 2011. Margaret Court, sinh con năm 1972 khi đã có trong tay 18 danh hiệu Grand Slam, đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cho tới hiện tại, bà vẫn đang là người nắm giữ kỷ lục về số danh hiệu Grand Slam, với 24 danh hiệu. Hoặc như Jessica Ennis-Hill, nữ VĐV điền kinh người Anh, sau khi có con, đã giành HCV trong cuộc thi 7 môn phối hợp vào năm 2015, tại giải Vô địch thế giới, và một HCB tại Olympic Rio hồi năm ngoái. Liz McColgan vô địch thế giới năm 1990 tại phần thi chạy 10.000m, trong khi Paula Radcliffe cũng vô địch giải chạy New York Marathon vào năm 2007, chỉ 10 tháng sau khi sinh con đầu lòng.

Nhưng sự trở lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều người trong số những VĐV kể trên đã cho rằng, điều đó giống như việc bắt đầu lại từ con số 0 vậy.

Tái xuất vào năm 2018

“Cơ thể bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng”, Clijsters cho biết, trong suốt hành trình chinh phục US Open 2009. “Tôi vẫn còn cảm giác bóng, nhưng đôi chân thì không còn nhanh nhẹn như trước. Bạn cứ cảm tưởng, nó giống như việc bắt con voi chạy đua vậy”.

Serena Williams lên kế hoạch để trở lại sân quần vào năm 2018, khá giống với lịch trình của Clijsters cách đây gần một thập kỷ. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, cũng chính là 1 thập kỷ. Clijsters tái xuất năm 26 tuổi, còn Serena, tháng Chín này, cô sẽ bước sang tuổi 36, độ tuổi mà hầu hết các tay vợt khác đã “toan về già”. Đó sẽ là một trở ngại rất lớn.

“Những gì mà tôi chững kiến trong vài năm vừa qua, Serena là một tay vợt có kỷ luật tốt nhất trong số những tay vợt mà tôi đã từng gặp mặt”, Shilstone nói thêm.

Shilstone chưa hề biết về việc Serena đang mang thai khi ông trò chuyện với tờ The Guardian. Khi đó, ông không muốn tiết lộ chi tiết về lộ trình thi đấu của học trò với báo giới. Thế nhưng, kể từ khi biết chuyện, ông đã lên kế hoạch trọn vẹn nhất cho học trò của mình để trở lại thi đấu với phong độ tốt nhất.

“Bạn đừng quên, Serena là tay vợt nữ ‘cơ bắp’ nhất trong làng quần vợt hiện giờ”, Shilstone cười.

Quả đúng là như vậy. Nền tảng thể lực của Serena có được như hiện tại là nhờ Shilstone. Kể từ khi hợp tác vào năm 2008, khi cô vừa thoát khỏi chứng tắc phổi nguy hiểm đến tính mạng, tính đến hiện tại, tay vợt người Mỹ bỏ túi thêm 14 danh hiệu Grand Slam, lên ngôi vô địch tại hàng loạt các giải đấu lớn nhỏ. Đấy còn chưa kể tới việc cô nghỉ thi đấu gần một năm sau khi bị thương nặng ở chân khi dự tiệc sau chức vô địch Wimbledon 2010.

Và cũng chính Shilstone là người đã giúp cho Serena trở lại vào năm 2011, sau khi cho cô áp dụng những bài tập của... lính thủy đánh bộ Mỹ. “Con sợ cái gì? Con từng suýt chết đấy nhé”, HLV người Mỹ kể lại, khi ông khích lệ tinh thần Serena lúc tập luyện.

Trần Tú
Thể thao & Văn hóa

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/the-thao/serena-sap-lam-me-o-tuoi-36-sinh-con-roi-se-tro-lai-so-mot-n20170423224022621.htm