Sếp tình báo Úc bị chỉ trích vì hành động tung nắm đấm cùng Tổng thống Philippines

Báo Guardian ngày 24.8 đưa tin ông Nick Warner, sếp tình báo Úc (ASIS) bị chỉ trích vì thể hiện động tác tung nắm đấm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Sau chuyến thăm Manila ngày 22.8 của ông Warner, Văn phòng Tổng thống Philippines đã công bố bức ảnh chụp ông và Tổng thống Duterte cùng tung nắm đấm tại Dinh Malacanang. Nắm đấm là biểu tượng thể hiện quyết tâm thực hiện cuộc chiến chống ma túy của ông Duterte và nó đã làm khoảng 5.500 người chết.

Nghị sĩ Anthony Byrne (Công đảng Úc), Phó chủ nhiệm Ủy ban tình báo - an ninh, đã viết trên Twitter rằng hình ảnh sếp tình báo ASIS vung nắm đấm là “hoàn toàn không thích hợp với lãnh đạo của một trong những cơ quan tình báo quan trọng nhất của chúng ta”.

Bà Elaine Pearson, Giám đốc Tổ chức giám sát nhân quyền ở Úc nói: “Thật đáng tiếc khi người đứng đầu cơ quan tình báo Úc vung nắm đấm với một người kích động giết hàng ngàn người”.

Ngày 24.8, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop cho biết bà chưa nói chuyện với lãnh đạo ASIS nhưng bà tin tưởng “hành động này không phải là ý tưởng của ông ấy”. “Tôi không biết chi tiết về vụ việc và ai là người công bố bức ảnh. Nhưng chắc chắn phải có lý do mới gọi ASIS là một cơ quan tình báo bí mật. Hoạt động của ASIS thường được giấu kín nhưng cũng có những tình huống phải được công khai. Tôi tự hào với hoạt động của ASIS”.

Trong thời gian tranh cử, ông Duterte đã hứa sẽ giết hàng ngàn tội phạm buôn ma túy. Từ khi ông nhậm chức hồi tháng 7.2016, số liệu chính phủ cho biết cảnh sát  Philippines đã tiêu diệt gần 3.500 "tội phạm ma túy". Trong khi đó, các tổ chức nhân quyền nói nhiều người chết là người nghiện hoặc những người buôn ma túy vặt trong số dân nghèo Philippines.

Theo số liệu cảnh sát, hơn 2.000 người khác bị bắn chết trong những vụ phạm tội liên quan đến ma túy, cùng hàng ngàn người bị giết trong những hoàn cảnh không thể giải thích.

Vụ cảnh sát vừa bắn chết một học sinh 17 tuổi đã khiến bùng nổ các cuộc phản đối trên toàn Philippines, buộc chính phủ phải mở cuộc điều tra. Thậm chí Tổng thống Duterte phải thừa nhận có thể cảnh sát đã phạm tội giết người.

Ông Duterte từng nói ông “hài lòng với việc tiêu diệt hàng triệu người nghiện”, và phe đối lập đã tính chuyện đưa ông ra Tòa án hình sự quốc tế ở Hà Lan, cáo buộc ông phạm tội chống lại loài người.

Vị lãnh đạo Philippines với biệt danh “Người trừng phạt”, cũng có những tuyên bố bị cộng đồng quốc tên án. Ông nói Liên Hợp Quốc “dốt nát” và cảnh cáo EU “chớ gây sự với chúng tôi”, sau khi Nghị viện châu Âu nói có những báo cáo đáng tin cậy về việc cảnh sát Philippines giết người mà không bị truy tố.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Philippines gặp nữ Ngoại trưởng Úc Bishop hồi đầu tháng 8, ông Duterte nói Úc đã “bớt chỉ trích đáng kể” cuộc chiến chống ma túy đẫm máu.

Ngày 23.8, người phát ngôn của bà Bishop nói lãnh đạo ASIS gặp các quan chức Philippines để  thúc đẩy hợp tác chia sẻ thông tin chống khủng bố. Chuyến thăm của ông Warner diễn ra một tuần sau khi Úc chính thức xếp Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở phía đông châu Á là vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Từ vài tháng qua, quân đội Philippines đã bao vây, không kích và nã pháo vào nhóm quân Maute (thề trung thành với quân khủng bố IS) ở thành phố miền nam Marawi.

Tổng thống Duterte đã hứa với binh lính rằng ông sẽ bảo vệ họ khỏi bị truy tố nếu họ phạm pháp, trong đó bao gồm cả hiếp dâm.

Bích Ngọc (theo Guardian)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/sep-tinh-bao-uc-bi-chi-trich-vi-hanh-dong-tung-nam-dam-cung-tong-thong-philippines-70107.html