Chém lìa tay chủ quán cháo để đòi tiền 'bảo kê'

Đối tượng đòi tiền 'bảo kê' xách mã tấu quay lại quán chém vào đầu anh Thắng. Anh Thắng đưa tay đỡ thì bị chém đứt gần lìa bàn tay phải.

Công an TP.Biên Hòa đang điều tra, truy bắt đối tượng chém gần đứt lìa bàn tay của anh Hồ Sĩ Thắng (28 tuổi, tạm trú phường Long Bình, TP.Biên Hòa).

Theo trình bày của anh Thắng, vợ chồng anh mới đến địa bàn KP.1, phường Long Bình thuê chỗ mở quán bán cháo lươn. Sáng 26-3, có một thanh niên đến gặp anh Thắng gợi ý “bảo kê” cho quán với giá 3 triệu đồng/tháng. Do quán mới mở, chưa biết làm ăn như thế nào, anh Thắng im lặng và đối tượng này bỏ về.

Đối tựng xách mã tấu quay lại quán chém vào đầu anh Thắng. Anh Thắng đưa tay đỡ thì bị chém đứt gần lìa bàn tay phải. Ảnh minh họa.

Đối tựng xách mã tấu quay lại quán chém vào đầu anh Thắng. Anh Thắng đưa tay đỡ thì bị chém đứt gần lìa bàn tay phải. Ảnh minh họa.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, trong lúc anh Thắng và bạn bè tổ chức nhậu tại quán, thì đối tượng đòi tiền bảo kê xuất hiện và vào nhậu chung với nhóm anh Thắng. Trong lúc nhậu, do cãi nhau chuyện “bảo kê” quán, đối tượng này bỏ đi, sau đó xách mã tấu quay lại quán chém vào đầu anh Thắng. Anh Thắng đưa tay đỡ thì bị chém đứt gần lìa bàn tay phải.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Báo Đồng Nai

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/phap-luat/chem-lia-tay-chu-quan-chao-de-doi-tien-bao-ke-693065.tpo