Sau vòng 9 Premier League: Định hình cuộc đua đến ngôi vương

Trong khi ba đội bóng trong Top đầu gồm Man City, Arsenal, Totteham cùng bị cầm chân, thì những đội bám đuổi là Chelsea và Liverpool cùng giành chiến thắng. Những kết quả đó khiến cuộc đua đến ngôi vương giải Ngoại hạng Anh được định hình rõ nét hơn.

Tâm điểm vòng 9 Premier League trở thành cơn ác mộng của Jose Mourinho từ rất sớm. HLV người Bồ Đào Nha đứng trước rất nhiều áp lực cũng như kỳ vọng khi trở lại đối đầu với CLB cũ tại Stamford Bridge, tuy nhiên, các cầu thủ Chelsea chỉ… mất 30 giây để dội cho ông một gáo nước lạnh buốt. Lần lượt sau đó, lưới De Gea rung lên thêm 3 lần và tạo ra một đêm kinh hoàng cho Mourinho.

J.Mourinho đã có một ngày đáng quên khi trở lại Stamford Bridge.

Thất bại này không chỉ làm tổn hại danh dự, niềm tin của Mourinho, Man Utd mà còn khiến họ tụt xuống vị trí thứ 7 với 14 điểm, kém xa nhóm dẫn đầu 6 điểm. So thành tích 9 vòng đầu tiên dẫn dắt Man Utd, Mourinho chỉ ngang bằng với… David Moyes cho dù ông đã phá kỷ lục thế giới để gia tăng sức mạnh cho đội bóng.

Dù không thảm hại như "Man đỏ", nhưng "Man xanh" cũng đang trong một cơn khủng hoảng không hề nhỏ. Trận hòa 1-1 trước Southampton đã đẩy chuỗi trận không biết mùi chiến thắng của thầy trò P.Guardiola lên đến con số 5.

Điều đáng nói, Man City không có chút gì nuối tiếc sau trận hòa Southampton. The Citizens thể hiện một bộ mặt bạc nhược từ tấn công cho đến phòng ngự. Mọi mắt xích đều chơi dưới sức và dù Pep rất chịu khó thay đổi, họ cũng chỉ giữ lại được 1 điểm ở Etihad.

"Man xanh" đang rơi vào khủng hoảng thật sự.

Trong khi đó 2 đội bóng đang áp sát ngôi đầu của Man City là Arsenal và Tottenham cũng có một vòng đấu gây thất vọng. Arsenal thì bị Middlesbrough cầm chân 0-0 ngay tại sân nhà Emirates còn Tottenham cũng bó tay trước hàng thủ của Bournemouth.

Việc 3 đội dẫn đầu bảng rủ nhau hòa giúp Liverpool, Chelsea vươn lên tạo ra cuộc đua cực kỳ căng thẳng và khó đoán. Trong khi Chelsea đè bẹp Man Utd của Mourinho thì Liverpool cũng thắng nhẹ West Brom. Sau 9 vòng đấu, Man City, Arsenal và Liverpool có cùng 20 điểm. Đứng ngay sau họ là Tottenham và Chelsea với 19 điểm.

Cũng ở vòng đấu này đương kim vô địch Leicester cùng West Ham và Stoke đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của mình. Leicester cuối cùng cũng tìm lại hương vị chiến thắng sau loạt trận gây thất vọng liên tiếp ở giải ngoại hạng khi vượt qua Crystal Palace 3-1. Claudio Ranieri chắc chắn không muốn để đội bóng của mình rơi tự do trên BXH và chiến thắng này là cú hích kịp thời.

Với West Ham và Stoke, cả hai đều giành được chiến thắng thứ 2 liên tiếp và trở thành biểu tượng vượt khó đáng khen ngợi sau tấm gương của Chelsea.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/sau-vong-9-premier-league-dinh-hinh-cuoc-dua-den-ngoi-vuong-44222.html