Cứu nữ sinh nguy kịch do bị bồn chứa nước đè

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, sau gần 1 tháng tích cực cứu chữa, bé M.T. nạn nhân bị bồn nước từ trên cao đổ đè lên người đã từ 'cõi chết trở về'.

Ngày 27/4, TS.BS Trần Minh Long - Phó Trưởng khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa cứu chữa bé M.T. (15 tuổi, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương Nghệ An) bị tai nạn sập bồn nước từ trên cao đè lên người.

Trước đó, khi nghe tiếng động lớn vang lên từ phòng tắm, mọi người trong thôn hối hả kéo đến nhà của bé T. và hốt hoảng nhận ra T. đang nằm bẹp dưới bồn chứa nước. Chân bồn nước bị gãy sập khiến bồn nặng lăn xuống, rơi đè vào người bé.

Hàng xóm vừa tìm cách đưa T. ra từ đống đổ nát, vừa hối hả giục nhau đem T. đi cấp cứu tại bệnh viện huyện, sau đó gia đình đã chuyển T. lên Bệnh viên Sản Nhi Nghệ An tối cùng ngày để điều trị.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Sản Nhi tiếp nhân bệnh nhân T. trong tình trạng đa chấn thương nặng, sốc mất máu, kích thích vì đau đớn, niêm mạc nhợt nhạt, đồng tử 2 bên bắt đầu giãn 3 mm, phản xạ ánh sáng yếu; mạch nhanh nhỏ, khó bắt, huyết áp tụt.

Ngoài ra, lồng lực phải của T. căng, bầm tím sườn trái, gãy xương đùi trái. Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đánh giá bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nên đã sơ cứu và chuyển khoa Gây mê Hồi sức.

"Cháu T. bị đa chấn thương, dập nát thùy phổi, đứt động mạch phổi phải, tràn máu, khí màng phổi 2 bên, gãy kín 1/3 giữa xương đùi trái, hôn mê bất tỉnh, tình trạng nguy kịch", TS Long cho biết.

Bệnh nhân bị mất máu liên tục và luôn trong tình trạng sốc. Phổi có dấu hiệu tổn thương nặng. Vì vậy, ê-kíp đã đặt nội khí quản thở máy. Tuy nhiên, T. có dấu hiệu mất nhiều máu nên được truyền huyết thanh liên tục. Trải qua 2 lần mổ cấp cứu, ê-kíp đã giải quyết triệt để vấn đề tổn thương phổi cho bệnh nhân.

Bệnh nhân T. được phẫu thuật kết hợp xương đùi trái; bắt đầu tập vận động khớp háng và khớp gối trái. Sau khi phải trải qua 3 ca đại phẫu, 15 lít máu và chế phẩm máu đã phải huy động từ người nhà và ngân hàng máu sống của bệnh viện để truyền bù cho .

Nhớ lại giây phút kinh hoàng cách đây gần 1 tháng, chị Trần Nguyễn Thị Hòa, mẹ T. nói: "Thế giới trong tôi đã như sụp đổ, vì nghĩ rằng mình có thể mất con. Không thể ngờ có ngày con gái tôi được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cứu sống".

Hiện tại, sau gần 1 tháng tích cực cứu chữa, bé M.T. đã từ "cõi chết trở về", cười tươi bình phục, ăn uống tốt và có thể xuất viện về nhà. Dự kiến, T. sẽ quay lại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tái khám và rút đinh sau ca phẫu thuật gãy xương đùi trong thời gian tới.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cuu-nu-sinh-nguy-kich-do-bi-bon-chua-nuoc-de-185976.html