Sau khi sa cơ, biểu tượng gợi cảm xứ Đài bỏ nghề, nương tựa cửa Phật

nữ diễn viên Vu Tiệp đã ở ẩn vài năm nay tại một ngôi miếu ở Đài Loan. Cô không còn nghĩ đến chuyện đóng phim hay làm mẫu.

Theo tờ QQ đưa tin, nữ diễn viên - người mẫu Vu Tiệp xuất hiện trong buổi ghi hình "Tiểu minh tinh của Đài Loan". Tại đây, cô đã tiết lộ lý do vắng bóng trước ống kính suốt ba năm qua.

Theo đó, sau một năm chán chường với công việc, Vu Tiệp đã tìm đến cửa Phật. Hai năm nay, cô sống trong một ngôi miếu tại Đài Loan. Hàng ngày, cô cúng lễ, giúp người dân dâng hương lễ Phật. Vu Tiệp còn có nhiệm vụ thu thập tiền công đức.

Vu Tiệp từng sa cơ, phải đi phát tờ rơi để kiếm sống.

"Tôi có được trả công nhưng con số này chỉ mang tính chất tượng trưng. Dù sao ngày nào tôi cũng ở trong miếu, ăn ở đều không phải lo. Một tháng, tôi tiêu vài nghìn NDT" - Vu Tiệp cho biết.

"Tôi cũng không phải tăng sư, ni cô nên vẫn được kết hôn. Hiện, tôi và bạn trai ngoài ngành giải trí vẫn gắn bó sau ba tháng quen biết" - cô chia sẻ thêm về đời sống tình cảm.

Cô nương nhờ cửa Phật.

Chia sẻ về lý rút lui khỏi làng giải trí, Vu Tiệp nói: "Sức ép dư luận quá lớn, trong ngành cạnh tranh gay gắt, tôi cảm thấy mệt mỏi, không có phương hướng".

Được biết, Vu Tiệp là biểu tượng gợi cảm của showbiz Đài Loan trong những năm 1999, 2000. Những bộ phim cô từng tham gia có thể kể đến "Đài Bắc muộn chín hướng", "Lưu Bá Ôn truyền kỳ", "Vô địch Tam Bảo muội", "Thiên sứ tình nhân"...

Vu Tiệp từng là biểu tượng gợi cảm của Đài Loan một thời.

Tháng 12/2013, người đẹp gây xôn xao dư luận khi có ý định tự sát bằng cách nhảy từ ban công khách sạn. Cô hét lớn: “Tôi chắc chắn sẽ nhảy xuống, tôi muốn chết. Các người cố tình hãm hại tôi”. Tại hiện trường, khoảng 50 phóng viên có mặt đưa tải tin tức cùng cảnh sát. Thời gian sau đó, cô thừa nhận bị vấn đề tâm lý. Vu Tiệp từng phải đứng phố phát tờ rơi sau khi bị các đạo diễn quay lưng.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/sau-khi-sa-co-bieu-tuong-goi-cam-xu-dai-bo-nghe-nuong-tua-cua-phat-d152813.html