Sau Hoài Linh, Nhật Kim Anh phải thanh minh là mình đang...còn sống

Hoài Linh, Chí Trung, Sơn Tùng MTP, Nhật Kim Anh... là những nghệ sĩ vướng phải trò câu like rẻ tiền, bị tung tin là "đã qua đời" gây "sốc" này.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước thông tin ca sĩ Nhật Kim Anh đã qua đời khi một trang mạng xã hội đưa tin. Nhiều người đã hoang mang không biết chính xác sự thật thế nào thì sáng ngày 8.8 nữ ca sĩ đã dẫn hình ảnh từ trang mạng này bức xúc: "Trời ơi, cái gì vậy? Tôi chết hồi nào vậy, tôi còn sống nhăn răng nhá. Haizzza giờ toàn mấy trang câu like bất chấp thủ đoạn vậy không biết?".

Nữ ca sĩ Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng về bài báo viết mình đã... chết.

Đây không phải là lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt dính phải tin đồn thất thiệt liên quan tới tính mạng của mình. Hồi tháng 3.2015, NSƯT Chí Trung có chia sẻ hình ảnh chụp màn hình một trang đưa thông tin:“Kinh hoàng! Nghệ sĩ Chí Trung “ra đi” vì gặp tai nạn giao thông trên đường. Táo Giao thông “ra đi” vì giao thông…ôi…thật không ngờ…” Đi kèm theo đó là link bài báo cũng có tựa đề tương tự để chứng minh sự "ra đi" của nam nghệ sĩ. NSƯT Chí Trung khẳng định: “Ơn giời, con vẫn khoẻ!" để bác bỏ thông tin thất thiệt trên.

Nghệ sĩ Chí Trung đã phải lên tiếng để trấn an dư luận trước tin đồn anh... tử nạn.

Trước đó, "Táo Giao thông" đã chia sẻ chuyện anh gặp nạn trên đường khi tham gia giao thông, nhưng rất may đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Có thể chính vì điều này một số trang đã "câu view", "câu like" bằng cách tung tin nhảm nói nam nghệ sĩ "qua đời" vì tai nạn.

Không chỉ nghệ sĩ Chí Trung mà danh hài Hoài Linh, ca sĩ Phan Đinh Tùng và Sơn Tùng M-TP cũng từng vướng vào trò "câu like". Khi một cư dân mạng đã dẫn link một bài báo cho rằng, Phan Đinh Tùng "qua đời" khiến anh bức xúc thông báo rằng mình vẫn còn sống. Sau khi tìm hiểu, Đinh Tùng chia sẻ cho người hâm mộ biết, người tung tin đang cố tình câu view quảng cáo.

Phan Đinh Tùng cũng là nạn nhân của trò câu like rẻ tiền này.

Danh hài Hoài Linh cũng cho hay, anh vừa đọc được những tin nhắn mọi người gửi bài báo viết về chuyện mình mới... "qua đời". Không còn cảm thấy bất ngờ trước những tin đồn "giật gân" và sai sự thực này nữa nên Hoài Linh khá bàng quan. Tuy nhiên, anh cũng nhắc khéo các nhà báo lần sau có đưa tin thì nên viết đúng chính tả.

Hoài Linh hóm hỉnh cho hay, báo chí đã làm anh chết ... 2, 3 lần.

Hoài Linh viết: "Ăn rồi cứ báo tôi chết hoài (cười). Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn giúp kinh tế gia đình, còn nếu đăng tôi chết câu view để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỉ".

Sơn Tùng M-TP cũng từng gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi nhiều người dẫn link hình ảnh anh đã qua đời tại bệnh viện. Thậm chí, bài viết còn miêu tả kỹ cụ thể, tỉ mỉ khiến nhiều người hâm mộ khóc thương cho nam ca sĩ. Thế nhưng, anh vẫn đang sống và đi hát hoàn toàn bình thường. Điều này ảnh hưởng không ít tới cuộc sống của nam ca sĩ trẻ này.

Không ít fan của Sơn Tùng đã "sốc" khi biết tin giọng ca "Nơi này có anh"..."qua đời" dù đó chỉ là thông tin giả mạo.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/sau-hoai-linh-nhat-kim-anh-phai-thanh-minh-la-minh-dangcon-song-794478.html