Sau bão số 10: Những con tằm không kịp nhả tơ

Sau cơn bão số 10, nhiều hộ dân làng nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Diễn Châu xót xa nhìn tằm chết dần vì không có thức ăn cho tằm. Những con tằm chưa kịp nhả tơ, chết khắp nơi khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Những con tằm không kịp nhả tơ khi cơn bão số 10 ập đến (ảnh H.Q)

Dưới đây là một số hình ảnh về làng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Diễn Kim.

Sau cơn bão số 10, nhiều địa phương ở Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề trong đó có làng nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu (ảnh H.Q)

Ông Phạm Xuân Bang - CT xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết: “Cơn bão số 10 làm chết trắng 30 ha dâu, khiến hàng trăm hộ dân lao đao vì tằm không có thức ăn, chết mòn“. (ảnh H.Q)

Lá dâu chết vì nước mặn tràn vào trong cơn bão số 10 (ảnh H.Q)

Không còn màu xanh của sự sống, nước biển nhấn chìm mọi thứ (ảnh H.Q)

Theo chính quyền địa phương, số cây dâu này không thể sống tiếp và cần trồng lại 100% diện tích (ảnh H.Q)

Xót xa khi nhìn lá dâu chết vì nhiễm mặn (ảnh H.Q)

Gốc dâu trơ rễ vì bão số 10 (ảnh H.Q)

Một số cây dâu bị quăn lá chết dần (ảnh H.Q)

Tằm chết dần vì không tìm được nguồn thức ăn (ảnh H.Q)

Chị Phạm Thị Thư xóm Tiền Tiến, xã Diễn Kim chia sẻ: “mỗi hộ gia đình thiệt hại từ 3-5 triệu đồng” (ảnh H.Q)

Người dân xót xa khi mất cả dâu lẫn tằm (ảnh H.Q)

Chị Phạm Thị Thư xót xa chia sẻ về việc dâu và tằm chết do bão số 10

HỒNG QUÂN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sau-bao-so-10-nhung-con-tam-khong-kip-nha-to-565793.ldo