Sau 17 năm, đội tuyển Việt Nam mới thắng Indonesia

Đội tuyển Việt Nam đã có màn lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trước Indonesia trong trận giao hữu lượt về giữa hai đội vào tối 8-11 diễn ra trên SVĐ Quốc Gia (Hà Nội).

ĐT Việt Nam (đỏ) lội ngược dòng trước Indonesia

Cả Indonesia lẫn Việt Nam đều không muốn thua ở trận đấu giao hữu ngay trước thềm AFF Suzuki Cup nên đều quyết tâm thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình. Indonesia nhập cuộc tốt hơn với các pha gây sức ép liên tục ngay từ phần sân của đội tuyển Việt Nam nhằm ngăn các pha lên bóng của các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng từ trong trứng nước.

Chính cách chơi bóng này đã khiến ĐT Việt Nam không thể hiện được lối chơi được mài giũa nên hiếm khi tạo nên những pha hãm thành đáng chú ý trong gần hết hiệp 1. Khả năng cầm bóng, kiểm soát trận đấu bị thử thách nghiệm trọng nhất là khi thiếu một cầu thủ giỏi xử lý bóng trong phạm vi hẹp như Tuấn Anh (vắng mặt vì chấn thương). Đã vậy, khả năng đánh chặn của đội tuyển cũng không tốt trong khi việc chống phản công cũng có vấn đề.

Thực tế, đội tuyển (ĐT) Indonesia cũng đã nhận ra ngòi nổ trong những đợt tấn công của ĐT Việt Nam là Xuân Trường nên liên tục quây rát cầu thủ này. Khi Xuân Trường mất bóng, lập tức hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo khi không có cầu thủ bọc lót, hỗ trợ. Vì vậy, Indonesia liên tục có những tình huống phản công ở thế hơn người. Và chính trong một lần phản công như vậy ở phút 32, Boas Salossa đã dễ dàng ghi bàn khi đệm bóng vào lưới trống, đưa Indonesia dẫn 1-0.

Kể cả khi bị dẫn bàn, lối chơi của ĐT Việt Nam vẫn lỗi nhịp với nhiều pha phối hợp thiếu chính xác cũng như cảm giác bóng. Phải đến cuối 1, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng mới tìm được nhịp điệu chơi bóng. Phút 40, Thanh Trung đã dứt điểm, đưa bóng trúng cột dọc của Indonesia. Đến phút 42, Công Vinh đánh đầu hiểm hóc từ pha sút phạt của Thanh Trung để gỡ hòa 1-1 cho ĐT Việt Nam.

Ngay đầu hiệp 2, khi Ngọc Hải vào sân, hàng phòng ngự của ĐT Việt Nam đã vững vàng hơn, tạo điều kiện để tuyến trên yên tâm thi đấu. Nhưng khi tìm thấy nhịp điệu chơi bóng thì ĐT lại phải nhận bàn thua từ chấm 11 sau khi Đình Luật bị trọng tài xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm địa. Cú sút phạt đền thành công của Irfan đã đưa Indonesia dẫn 2-1, gây áp lực không nhỏ cho ĐT Việt Nam.

Phải đến đến khi Công Phượng, Thành Lương được vào sân thì hàng tấn công của đội tuyển mới thi đấu đột biến và tốc độ hơn. Không kể, Indonesia thi đấu chậm lại cũng giúp các học trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có nhiều thời gian kiểm soát trận đấu hơn. Đến phút 70, sau hàng loạt pha phối hợp nhóm quen thuộc, Thành Lương đã căng ngang để Công Phượng rướn người đệm bóng gỡ hòa 2-2 cho ĐT Việt Nam.

Đến lúc này, các pha lên bóng của ĐT càng trở nên sắc sảo. Phút 83, Quế Ngọc Hải bất ngờ tung ra đường chuyền dài loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của đội khách để Văn Toàn băng xuống tỉa bóng qua người thủ thành Indonesia, ấn định chiến thắng 3-2 cho ĐT Việt Nam, hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng, mang lại chiến thắng đầu tiên sau 17 năm cho ĐT Việt Nam trước Indonesia.

Nhật Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/V-League/854498/sau-17-nam-doi-tuyen-viet-nam-moi-thang-indonesia-