Sát thủ cướp tiệm vàng ở Hưng Yên: "Nhà không khác gì nhà chị Dậu"

(GDVN) - “Cuộc sống gia đình đang khó khăn, tưởng chừng nó sẽ biết hoàn cảnh như vậy để giúp bố mẹ đỡ đần một ít, không ngờ lại gây ra họa này”, chị Bùi Thị Thắm mẹ sát thủ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền tâm sự trong nước mắt.

Chúng tôi đã tìm về thôn Cù Tu (xã Xuân Trúc - huyện Ân Thi - Hương Yên) - nơi nhà của Hà Văn Tỉnh - một trong hai đối tượng tham gia cướp tiệm vàng tại Bô Thời - Khoái Châu - Hưng Yên. Sâu vào con đường nhỏ quanh co, trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà cấp 4 cũ nát và nhỏ hẹp. Ngôi nhà nhỏ tồi tàn được ông bà ngoại cho mượn ở tạm, tuy được lợp ngói nhưng vẻ ọp ẹp như muốn xiêu vẹo. Nền nhà được làm bằng đất ẩm ướt, ghồ ghề, có những chỗ nước đọng thành vũng…

Thấu hiểu được nỗi khổ khi “con dại cái mang”, rất nhiều người hàng xóm đã tụ họp trong ngôi nhà nhỏ để chia sẽ nỗi buồn với gia đình.

Không che giấu thông tin, không lẩn tránh, nói với chúng tôi trong nước mắt, bà Bùi Thị Thắm (SN 1971, mẹ của Tỉnh) chia sẻ: "Gia đình giờ đã tan nát hết rồi chú ạ, nhà tôi được hai thằng con trai, đứa con trai đầu đã hư hỏng rồi, giờ còn thằng thứ hai nó vừa ngoan, vừa hiền lành chăm chỉ. Cuộc sống gia đình đang khó khăn, tưởng chừng nó sẽ biết hoàn cảnh như vậy để giúp bố mẹ đỡ đần đi một phần nhưng không ngờ lại gây ra họa này.

Trước đó, khoảng 11h ngày 1/5, đang nấu cơm trưa, Tỉnh thấy một người bạn đến gọi ra ngoài gốc cây và nói chuyện, sau đó cả hai cùng đi. Tỉnh bảo, con đi có tí việc nhưng mãi đến tối không thấy về. Do nghĩ con đi liên hoan lớp nên tôi cũng không để ý. Đến tận đêm khuya, thấy công an vào hỏi hai đứa có ở nhà không, tôi trả lời là không nhưng cũng không nghĩ là nó gây ra chuyện gì. Sáng ra, tôi vẫn đi làm đồng nhưng khi có người gọi về, tôi mới biết được thông tin này. Vừa nghe tin con, ông Báo (cha Tỉnh - PV) lại đổ bệnh và đã lên viện nằm từ sáng nay".

Công việc không có, chỉ ăn nhờ vào mấy sào ruộng, người chồng lại suốt ngày ốm yếu, bệnh tật. Cách đây mấy năm, ông Báo lại bị tai biến mạch máu não. Mọi sự trong gia đình đều một tay bà Thắm lo toan khiến gia cảnh ngày càng thêm túng quẫn. Dường như, những nỗi vất vả, cay đắng cuộc đời đè nặng lên đôi vai khiến người phụ nữ này trở nên xanh xao hốc hác.

Bà Thắm kể, ngày còn trẻ tha hương đi làm thuê mưu sinh, gặp ông Hà Văn Báo (cha của Tình) ở Lạng Sơn rồi hai người xây dựng gia đình. Sau đó họ về quê ngoại, xin được miếng đất của cha vợ xây nhà, sinh con. Vậy nhưng cuộc sống vốn đã nghèo khó túng quẫn thì tạo hóa lại trêu người.

"Các chú xem, nhà nó có khác gì nhà chị Dậu không?" – Chị Bùi Thị Mương, một người hàng xóm của chị Thắm cho biết.

Cũng theo chị Mương, bà Thắm sinh được hai đứa con trai thì cả hai lớn lên đều chẳng nên người. Đứa con lớn tên Hà Văn Đức, được xóm làng biết đến là một thanh niên hư hỏng, phá phách và ngang ngược. Đức từng phải đi trại giáo dưỡng ở Ninh Bình vì những hành vi trộm cắp, gây rối. Hiện Đức đang lên Hà Nội đi làm thuê mưu sinh nhưng đã nhiều ngày không có liên lạc.

"Nhận được thông tin con nhà chị Thắm cướp tiệm vàng không ai nghĩ là Tỉnh. Phần lớn họ cứ nghĩ đó là Đức. Ai ngờ lại như thế này", chị Mương cho biết thêm

Trong khi đó, gia cảnh nhà Toán cũng chẳng hơn gì. Ngôi nhà Toán trở nên hoang vắng từ khi xảy ra vụ cướp của, giết người dã man. Mẹ Toán không có nhà, bố Toán đã mất từ năm 2010. Tiếp xúc với chúng tôi là những người hàng xóm và hai cô em gái của Toán.

"Sau khi bố mất, một mình mẹ phải nuôi 3 đứa con một trai, hai gái. Biết khó khăn, hai đứa con gái luôn nghe lời, chăm ngoan học giỏi. Ngược lại, không chia sẻ nỗi đau của người mẹ, anh Toán lao vào chơi bời lêu lổng, sa vào lô đề, cờ bạc…", Nguyễn Thị Loan, em gái kẻ thủ ác Nguyễn Viết Toán tâm sự.

Khi hỏi làng trên, xóm dưới, nhiều người đều biết Toán là thanh niên hư hỏng. Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Văn Viễn, Trưởng công an xã Xuân Trúc cho biết: "Trước đây, Toán đã có 3 tiền sự liên quan đến các hành vi trộm gà, trộm chó. Sau khi xảy ra sự việc thì chúng tôi cũng đã khuyến khích gia đình và người thân nếu Toán về thì khuyên ra đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng. Đến chiều ngày 2/5 thì nhận được thông tin từ cấp trên là hung thủ đã ra đầu thú".

Chiều cùng ngày, tại cơ quan điều tra mặc dù đã gây ra án mạng nhưng, trước ống kính của phóng viên, hung thủ cướp tiệm vàng Nguyễn Viết Toán vẫn tươi cười và tỉnh bơ nói: “Được chụp ảnh sướng thế. Hôm qua chết thì hôm nay không được chụp ảnh rồi…”.

Khác với Toán, Tỉnh tỏ ra sợ sệt, hoang mang. Theo những người dân ở thôn Cao Quán, khi cuộc vật lộn xảy ra, Tỉnh đã không còn dám bỏ chạy mà đứng lại để cho mọi người bắt giữ.

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/sat-thu-cuop-tiem-vang-o-hung-yen-nha-khong-khac-gi-nha-chi-dau/157007.gd