Sát hại vợ rồi trốn vào rẫy cà phê ngủ

Sau khi dùng búa đinh đánh nhiều lần vào đầu vợ đến chết, Giang Văn Mạnh thản nhiên bỏ vào rẫy cà phê ngủ như không có gì xảy ra.

Theo tin trên báo Pháp luật Plus, TAND tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Giang Văn Mạnh (SN 1975), trú tại thôn Ea Sinh 1, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Nạn nhân trong vụ án chính là chị Nguyễn Thị K. (SN 1976), vợ của Mạnh.

Theo cáo trạng, trước đó vào năm 2007, Giang Văn Mạnh kết hôn với chị K.

Trong thời gian sinh sống, Mạnh đã 2 lần đi khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, kết quả Mạnh bị rối loạn tâm thần do sử dụng quá nhiều rượu.

Chiều ngày 18/11/2016, giữa Mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Trong lúc nóng giận, đối tượng cầm búa đinh đánh vào đỉnh đầu vợ khiến chị K. té ngã xuống nền nhà.

/**/

Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Zing

Tri thức trực tuyến đưa tin, thấy vợ ngã gục, co giật, Mạnh đóng cửa nhà rồi bỏ trốn. Người dân sau đó phát hiện đưa chị K. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ea Kar đã triển khai lực lượng vây bắt nghi phạm. Đến 5h ngày 19/11, Mạnh bị bắt giữ khi y đang ngủ dưới gốc cà phê trong rẫy.

Kết thúc phiên tòa, sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Giang Văn Mạnh mức án 19 năm tù.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/sat-hai-vo-roi-tron-vao-ray-ca-phe-ngu-205201.htm