Sát hại cụ bà rồi tới đám ma nghe ngóng

Sau khi chê quần áo bà lão 81 tuổi xấu, Hiệp bị bà lão mắng. Tức giận hắn siết cổ bà lão đến chết.

Đối tượng là Trần Minh Hiệp (27 tuổi, Khánh Hòa, thường gọi là Chín Ngón). Hiện Hiệp bị Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố về tội Giết người. Nạn nhân bị Hiệp giết hại là bà Trương Thị Bớt (81 tuổi).

Hồi tháng 6/2016, sau chầu nhậu với nhóm bạn, Hiệp mặc áo sẫm màu, bịt khẩu trang chạy tới xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Hiệp thấy trước ngõ nhà bà Bớt có chiếc võng, xung quanh vắng người nên vào nghỉ.

Lúc nhìn qua khe cửa, thấy chủ nhà ngủ trong giường, Hiệp vào gọi dậy trò chuyện, rồi chê bà lão mặc quần áo cũ. "Khi nào bà không mặc nữa, cho con mang về lót ổ cho chó nằm", gã thanh niên trêu.

Hung thủ sát hại bà lão bị bắt sau hơn 8 tháng lẩn trốn

Cho rằng nam thanh niên "nói hỗn", bà Bớt mắng rồi cầm cây đánh nhưng bị Hiệp khống chế. Nạn nhân vùng vẫy, bị hắn siết cổ đến chết. Gây án xong, anh ta bỏ đi nhưng sau đó trở lại lấy chiếc ví và xóa dấu vết hiện trường.

Đến chiều, con gái phát hiện mẹ nuôi nằm bất động trên giường, miệng và mũi chảy máu, cơ thể nhiều thương tích, bầm tím.

Một cán bộ điều tra cho biết, trong khi gia đình nạn nhân làm tang lễ cho bà lão, Hiệp có tới nghe ngóng thông tin rồi tìm cách bỏ trốn.

Thời gia qua xảy ra không ít các trường hợp bà lão bị thanh niên giết hại. Còn nhớ trước đó tại Hà Tĩnh cũng xảy ra trường hợp nam thanh niên giết cụ bà rồi giấu thi thể dưới gầm giường.

Đối tượng là Trần Tiến Dũng (SN 1998), trú tại thôn Thành Tiến, xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nạn nhân là bà Phạm Thị Sáu (SN 1942), trú tại xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), Được biết bà Sáu là bà nội người bạn thân của Dũng.

Sau khi từ Hà Nội về, Dũng có ở nhờ nhà bà Sáu. Đến khoảng 22 giờ ngày 22/12 Dũng xếp đồ rời khỏi nhà.

Đến khoảng 1h sáng ngày 23/12, Dũng quay lại, vào phòng bà Sáu để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản thì bị bà Sáu phát hiện. Sau đó Dũng đã dùng tay ghì vào cổ họng, và lấy chiếc khăn mặt nhét vào miệng rồi dùng chiếc dây thừng buộc tay, chân nạn nhân lại.

Khi nạn nhân cởi trói được, hắn tiếp tục xông vào, dùng áo bịt miệng nạn nhân cho tới khi chết. Thấy nạn nhân đã chết, Dũng lấy dây thừng buộc vào cổ nạn nhân rồi đẩy xuống gầm giường và lấy chiếu che lại.

Thu Giang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-cu-ba-roi-toi-dam-ma-nghe-ngong-3328332/