Sát hại bạn rồi bỏ trốn, bị tóm gọn vì thấy... nhớ nhà

Sau khi đâm người, Lộc bỏ đến TP Hồ Chí Minh lẩn trốn. Được một thời gian, đối tượng thấy nhớ gia đình, nghĩ công an đã "quên" án, hắn bèn trở về thì bị các trinh sát bắt giữ.

Ngày 24/10, thông tin từ CQĐT Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đã bắt được đối tượng Nguyễn Huy Lộc (SN 1998), trú tại xóm Quyết Thành, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu. Đây là một đối tượng trốn nã trên địa bàn huyện.

Theo hồ sơ vụ án: Vào khoảng 22h ngày 2/8, Lộc cùng một số người bạn đi hát karaoke tại quán Braha, nằm trên địa bàn khối 4, thị trấn Diễn Châu. Tại đây, Lộc xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Khải (SN 1995) trú tại xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu.

Đến 23h30 cùng ngày, khi mọi người ra về, giữa Lộc và Khải tiếp tục có lời qua tiếng lại. Lộc đã dùng một con dao thủ sẵn, đâm vào bụng Khải rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, Khải được người dân đưa vào bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Đối tượng Nguyễn Huy Lộc tại CQĐT

Sau khi sự việc xảy ra, CQĐT đã vào cuộc, thu nhập tài liệu vụ án. Xác định Lộc có hành vi cố ý gây thương tích, ngày 25/8, CQĐT Công an huyện Diễn Châu tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Lộc. Cùng thời điểm, Lộc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/9, CQĐT quyết định truy nã toàn quốc đối với tên Lộc.

Đến ngày 20/10, qua nguồn tin báo được biết, Lộc đang trên xe từ TP Hồ Chí Minh trở về quê. Khoảng 14h30 cùng ngày, phát hiện Lộc từ xe khách bước xuống, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận, khống chế; bắt giữ đối tượng.

Tại CQĐT, Lộc cho biết, những ngày tháng lẩn trốn quá khổ cực, không còn chốn nương thân. Gần đây, đối tượng thấy nhớ nhà và nghĩ rằng, công an đã "quên" án, nên mới quyết định trở về quê. Hắn không ngờ, đã bị các trinh sát bắt giữ khi chưa kịp thăm lại người thân trong gia đình.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sat-hai-ban-roi-bo-tron-bi-tom-gon-vi-thay-nho-nha-a303851.html