Sao Việt nào ra đời bươn chải cuộc sống sớm nhất?

Có người mới học cấp 2, đang ở tuổi ăn, tuổi lớn, sao Việt cũng đã phải trải qua quá trình kiếm tiền gian khó.

Hoài Linh 13 tuổi

Trước khi nổi danh, Hoài Linh từng trải qua thời gian sống cơ cực ở Đồng Nai. Cậu bé 13 tuổi khi đó phải phụ mẹ "buôn thúng bán mẹt". Những chùm chôm chôm, gói chuối khô, chai nước sâm được danh hài mang ra trạm dừng xe Long Thành bán. Tuy nhiên, lãi không được bao nhiêu nên cậu bé lại đi bắt ốc, hái rau.

Năm 20 tuổi, anh sang Mỹ định cư cùng gia đình và phải làm đủ nghề để kiếm tiền như bán thịt mướn, MC tiệc cưới... Khi bước chân vào nghiệp diễn hài, anh được khán giả biết và trở thành gương mặt nổi tiếng cả ở thị trường hải ngoại lẫn trong nước.

Đặng Thu Thảo 18 tuổi

Hoa hậu Việt Nam 2012 từng sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Bạc Liêu. Lúc đó cô nghĩ rằng chỉ có học tập mới giúp đỡ được mình và gia đình mình sau này. Sau rất nhiều lần thuyết phục ba mẹ thì cuối cùng Thảo cũng được đi làm, đi đến vùng đất mới, xa gia đình và bắt đầu những hoài bão, cuộc sống tự lập, năm đó Thảo 18 tuổi.

“Cô bé ngày đó đã làm việc rất nhiều nơi từ bán mỹ phẩm, bán quần áo, bartender... để dành dụm được 6 - 7 triệu đóng tiền học phí cho 1 năm tại Trung cấp ngành Tài Chính Ngân Hàng... Trong tâm trí Thảo luôn nghĩ khó khăn vậy chắc chỉ học được 2 năm rồi ra đi làm kiếm tiền lo cho ba mẹ nhưng loay hoay cũng tốt nghiệp Trung cấp, có chút điều kiện và tiếp tục liên thông lên Cao Đẳng. Những tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012 đã rẽ ngoặt cho Thảo một chặng đường tương lai mới với nhiều cơ hội mà thực lòng Thảo luôn luôn biết ơn và trân trọng”.

Khi trở thành một người nổi tiếng được săn đón, Đặng Thu Thảo vẫn nghe lời mẹ cố gắng đi học để lấy được tấm bằng đại học.

Thân Thúy Hà năm học cấp 2

Từ khi còn học cấp 2, Thân Thúy Hà đã phải gồng gánh vấn đề tài chính cho gia đình. Giữa những làn xe ngập khói bụi và những tiếng nổ xe rầm rầm, những tiếng giao hàng lanh lảnh, cô gái trẻ Thân Thúy Hà cũng bê một rổ hoa quả trên tay đi giao bán khắp nơi. Chiều về, cô lại chạy vội đến quán cơm gần nhà để phụ việc bán hàng.

Thân Thúy Hà luôn mong muốn được thoát khỏi cảnh nghèo khổ và cô đã tìm đến cuộc thi Người đẹp sông Tiền. Chính tại đây, cô gái trẻ ngày nào đã khăn gói lên TP.HCM lập nghiệp từ 17 tuổi, lấn sân showbiz và thành công như ngày hôm nay.

Hà Kiều Anh 12 tuổi

Ba mẹ ly hôn từ khi Hà Kiều Anh mới 6 tuổi. Sau đó, chị cùng mẹ khăn gói vào TP.HCM lập nghiệp. Trên chuyến tàu Bắc - Nam, mẹ chị bị mất hết tiền vàng, phải vào ở nhờ nhà người thân.

Ngày mới vào, ông ngoại muốn mẹ con chị phải quay về Hà Nội nên không nhờ ai xin việc cho mẹ. Việc không có, tiền hết nên có cơm ăn là may nói gì đến thịt cá. Năm học lớp 6, khi mẹ nhận may gia công, chị làm “chân phụ may” tích cực. Đến năm lớp 8, chị làm nhang, bán bún bò giúp bác họ để kiếm tiền mua sách.

Thấm thía cái nghèo, Hà Kiều Anh luôn nghĩ về việc sau này làm thế nào để đời sống tốt hơn. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên phải tự lập từ rất sớm. Đến năm 16 tuổi, đang là sinh viên trung cấp thanh nhạc năm thứ nhất của Nhạc viện TP.HCM, cô đã đổi đời khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 1992 và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Hiện tại, dù sở hữu khối tài sản khổng lồ, lại tạo dựng được cơ ngơi kinh doanh cho riêng mình, ai cũng nghĩ Hà Kiều Anh sẽ quản lí chuyện tiền bạc trong nhà. Nhưng thực tế, cô không nắm giữ tiền của chồng. Ngay cả việc chi tiêu các thứ, cô cũng để mẹ quyết định.

Nhật Kim Anh 13 tuổi

Nhật Kim Anh sinh ra trong một gia đình có điều kiện ở Thanh Hóa. Năm 1992, cả gia đình chuyển vào Vũng Tàu làm ăn, nhưng trên đường đi bị cướp sạch tài sản. Chỉ một năm sau, bố cô mất vì bệnh lao phổi.

Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh lên Sài Gòn đi làm giúp việc cho gia đình cô giáo dạy thanh nhạc Đỗ Anh. Cô bé đã đánh liều xin cô giáo mỗi ngày dạy cô 30 phút thanh nhạc và tiền học phí trừ vào tiền công.

Nhờ chăm chỉ luyện tập, năm 16 tuổi, Nhật Kim Anh đã có thể đi hát và xuất hiện thường xuyên tại các tụ điểm ca nhạc của TP.HCM. Hiện tại, ngoài lĩnh vực ca nhạc, Nhật Kim Anh còn được nhiều khán giả biết đến với vai trò là một diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch rồi người mẫu ảnh và người mẫu quảng cáo.

Ngọc Trinh 15 tuổi

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, 15 tuổi Ngọc Trinh đã xin gia đình nghỉ học lên Sài Gòn lập nghiệp. Cô làm phục vụ trong quán bida của anh trai và may mắn gặp được Vũ Khắc Tiệp vào năm 16 tuổi. Cũng kể từ đây, mỹ nhân gốc Trà Vinh bước chân vào làng mẫu dưới sự dìu dắt, hỗ trợ của "ông bầu" này.

Từ một cô gái quê, nhà nghèo, Ngọc Trinh lên Sài Gòn lập nghiệp và trở nên giàu có. Có điều kiện dư giả về kinh tế, cô đã bắt đầu hỗ trợ, chu cấp cho gia đình nhiều hơn.

Thu Trang 18 tuổi

Thu Trang sinh ra trong một gia đình tiểu thương giàu có, sống trong ngôi nhà mặt tiền tại quận 6, TP.HCM và có tới ba người giúp việc.

Năm 18 tuổi, cô tốt nghiệp THPT cũng là lúc gia đình phá sản khiến Thu Trang suy sụp. Cô gầy đi nhanh chóng và xuống sắc trông thấy. Khi cô học năm nhất ở trường Sân khấu Điện ảnh, lâm vào cảnh khốn khó đến mức buổi trưa cô không dám ở lại trường vì không có tiền ăn cơm cùng bạn bè. Sang năm thứ 2, cô trở thành trụ cột của gia đình khi đến những tụ điểm nhỏ lẻ để xin tấu hài với thù lao khoảng 10 ngàn đồng mỗi ngày. Nhớ lại những ngày tháng cả nhà chờ mình đi diễn về mới có tiền ăn cơm tối, cô thấy chạnh lòng.

Hiện tại, Thu Trang đang tận hưởng cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên chồng Tiến Luật cùng con trai kháu khỉnh, đáng yêu. Hai vợ chồng cô dành nhiều thời gian để thỏa sức thực hiện những đam mê với nghệ thuật. Và cuộc sống viên mãn giờ đây chính là "quả ngọt" của những ngày quằn mình “cày cuốc”.

Hiếu Nguyễn 18 tuổi

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 tại Thái Bình, Hiếu Nguyễn phải đi làm phụ xe vì không đủ tiền học tiếp đại học. Anh từng là lơ xe trên tuyến đường Thái Bình - Móng Cái. Công việc khuân vác, bắt khách của lơ xe đã mang đến cho Hiếu Nguyễn khá nhiều vốn sống.

Quãng thời gian đó là chuỗi ngày vô cùng khắc nghiệt với Hiếu Nguyễn. Anh lại bị say xe nên mỗi lần bước lên xe là 1 lần tra tấn về sự chịu đựng của não và sức lực, cung đường Thái Bình - Móng Cái là cung đường bên giới rất nguy hiểm về cả đường xá lẫn va chạm công an, dân xã hội....

Sau một năm đi làm lơ xa, Hiếu Nguyễn lên Hà Nội tìm việc. Trong thời gian đợi tìm việc làm anh đã được anh họ dẫn đi tập thể hình ở ngay gần trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thời gian sau anh cảm thấy cơ thể mình có nhiều thay đổi, mặt mũi sáng sủa và cơ bụng 6 múi cuồn cuộn, Hiếu Nguyễn được anh họ khuyến khích và động viên đi làm diễn viên. Suy nghĩ mất mấy ngày liền, mỹ nam sinh năm 1990 đã nộp hồ sơ thi tuyển và may mắn đậu.

Hiện Hiếu Nguyễn đang được xem là nam diễn viên sáng giá của showbiz khi sở hữu nhiều vai diễn trong các dự án lớn.

Theo TTVH

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/sao-viet-nao-ra-doi-buon-chai-cuoc-song-som-nhat-149961/