Sao quá ác độc !

Đâu rồi tình làng nghĩa xóm, đâu rồi sự tương thân tương ái…? Những câu hỏi đó đã được đặt ra trước những hành vi không kém phần ác độc liên tiếp xảy ra gần đây của những con người vốn quen biết, gần gũi nhau.

Vẫn biết làm ăn buôn bán là cạnh tranh không kém phần khốc liệt, song cạnh tranh bằng cách giở các chiêu trò bẩn thỉu như việc đổ chất thải bẩn vào số thịt heo giá rẻ hay nghi án đầu độc ao cá lóc thì quả thật không thể chấp nhận được. Vụ người phụ nữ bán thịt heo giá rẻ ở Hải Phòng bị chính người cùng bán thịt heo tại chợ hắt chất bẩn vào người và sạp thịt heo của chị đã lập tức làm dấy lên sự phẫn nộ trong xã hội.

Phẫn nộ bởi hành vi ác độc của những người vốn cùng phải vất vả để bươn chải mưu sinh. Phẫn nộ không kém là hành động ác độc đó để trả đũa người phụ nữ vì muốn nhanh chóng bán đi đàn heo rớt giá bằng cách tự giết mổ rồi đem ra chợ để tiêu thụ.

Khi vụ hắt chất thải bẩn vào người phụ nữ bán thịt heo giá rẻ đang "nóng" trong dư luận xã hội thì xảy ra nghi án đầu độc số cá lóc trị giá tới hàng chục triệu đồng của gia đình người nông dân đang gặp khó khăn do thịt heo rớt giá ở Kiên Giang. Nghi án này đang được làm sáng tỏ song nhìn vào cảnh khó thêm khó của gia đình người nông dân vốn đã thua lỗ vì đàn heo nay rơi vào cảnh trắng tay bởi đàn cá chết bất thường ấy nếu đúng là có sự đầu độc thì hành vi này còn ác độc hơn cả việc hắt chất bẩn vào sạp thịt heo ở Hải Phòng.

Những người phụ nữ hắt chất bẩn vào sạp thịt heo ở Hải Phòng rồi đây sẽ phải chịu hình phạt tương xứng của pháp luật. Nếu nghi án đầu độc cá lóc để triệt hạ nguồn sinh nhai của gia đình người nông dân ở Kiên Giang là có thật thì kẻ có hành vi hèn hạ này cũng khó trốn tránh được công lý.

Những người cùng làm ăn buôn bán với nhau xưa nay đều biết câu "buôn có bạn, bán có phường". Câu tục ngữ đúc kết từ nhiều đời này để những người cùng kinh doanh một mặt hàng, ngành nghề nương tựa, giúp đỡ lẫn nhau, cùng có lợi. Thế nhưng, lợi nhuận và đồng tiền đã làm mờ lý trí, xói mòn tình cảm tốt đẹp của con người. Không ít người kinh doanh chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả, dù là đạo lý hay tình người. Thế nên, những người bán thịt heo không muốn hạ giá, chỉ muốn câu kết với nhau bán giá đắt đỏ cho người tiêu dùng. Ai mà đe dọa tới lợi nhuận là họ sẵn sàng ra tay ác độc như đối với người phụ nữ bán thịt heo giá rẻ ở Hải Phòng.

Hắt chất bẩn vào thịt heo giá rẻ là một vụ điển hình về sự suy đồi của đạo đức kinh doanh. Sự suy đồi này thực sự đã tới mức báo động khi có những người vì lợi nhuận mà không từ cả những hành vi ác độc và hèn hạ.

PHAN ĐĂNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/sao-qua-ac-doc--20170515225327447.htm