SAO MU sa sút: Người giá quá cao, kẻ dính chuyện tình ái

Khởi đầu mùa giải không mấy ấn tượng của MU có thể được giải thích bởi vấn đề cá nhân của một số ngôi sao.

Phong độ từ đầu mùa giải của MU không đủ thuyết phục mặc dù họ không thiếu cầu thủ giỏi trong đội hình và được dẫn dắt bởi Jose Mourinho. Có vẻ như một phần lý do đến từ áp lực cá nhân của một số thành viên quan trọng của CLB.

Paul Pogba

Paul Pogba được chú ý rất nhiều sau vụ chuyển nhượng kỷ lục 89 triệu bảng từ Juventus, nhưng sau 6 trận đấu anh mới ghi 1 bàn, không có kiến tạo và bị chỉ trích vì một vài màn trình diễn cá nhân, như trong trận derby Manchester trước Man City.

Pogba hiện đang thực hiện nhiệm vụ cho ĐTQG và HLV trưởng Didier Deschamps của ĐT Pháp đã đứng ra bảo vệ Pogba khi cho rằng anh đã bị mức giá chuyển nhượng kia dồn quá nhiều áp lực lên mình, khiến Pogba thi đấu không như ý muốn ở một CLB anh vừa mới gia nhập.

“Pogba vừa mới chuyển CLB và cần có sự hòa nhập với đồng đội mới, do đó cậu ấy chưa thể thi đấu ở phong độ tốt nhất. Nhưng tôi nghĩ mọi người gây áp lực quá đáng lên Paul, chờ đợi cậu ấy kiến tạo bàn thắng trong mỗi trận đấu là điều không tưởng”, Deschamps bình luận.

“Khi cậu ấy làm những điều hợp lý trên sân, cậu ấy tự cảm thấy thoải mái với bản thân, nhưng người xem thì muốn nhiều hơn và đến một lúc nào đó, sự kỳ vọng ấy sẽ được áp đặt lên các cầu thủ”.

Nếu vấn đề của Paul Pogba là áp lực từ người hâm mộ, MU lo ngại rằng người đồng hương của anh là tiền đạo Anthony Martial đang để cho đời tư cá nhân ảnh hưởng đến phong độ trên sân. Martial đã ghi bàn vào lưới Stoke City cuối tuần qua, nhưng đó là bàn thắng đầu tiên của anh sau 9 trận mùa giải này. Phong độ của Martial đang trái ngược hẳn những gì anh làm được ở mùa giải trước.

Anthony Martial tuần vừa qua mới bắt đầu "khai hỏa"

Một trong những lý do giải thích phong độ sa sút của Martial là bởi anh vừa chia tay với cô Samantha Jacquelinet, bạn gái của anh trong 3 năm qua và là mẹ của cô con gái bé bỏng Peyton. Họ chia tay nhau sau khi Martial bị cho là đã “ăn vụng”, và cô Samantha đã đưa con về Paris, bỏ Martial ở lại Manchester.

Không chỉ phong độ ở MU mà cả ở Euro 2016 của Martial cũng gây thất vọng, chỉ được ra sân 68 phút trong hành trình vào chung kết của ĐT Pháp. Khi MU chuẩn bị mùa giải mới, áo số 9 của Martial còn bị lấy đi để trao cho tân binh Zlatan Ibrahimovic. 4 trận đầu tiên của Martial cho MU mang tới một bộ mặt thiếu sức sống và sự tự tin.

MU đang hy vọng Martial sẽ sớm đưa sự tập trung của mình trở lại với hoạt động tập luyện và các trận đấu để giúp “Quỷ Đỏ” có một mùa giải thành công. Đẳng cấp của anh đã được chứng tỏ chỉ sau 1 mùa giải, giờ chỉ cần sự chín chắn trong cuộc sống để nó được thể hiện đều đặn.

Q.D (Tổng hợp Daily Mail)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/sao-mu-sa-sut-nguoi-gia-qua-cao-ke-chuyen-tinh-ai-c9a454243.html