Sao Man City ruồng bỏ mẹ ruột sống nghèo khó

Được Man City trả lương tới 100.000 bảng/tuần, tuy nhiên tiền đạo Nolito lại ruồng bỏ người mẹ ruột. Anh để bà sống trong khu nhà dơ bẩn và nghèo khó.

Hè 2016, Nolito sang Man City từ Celta Vigo với giá 13,8 triệu bảng. Anh được đội chủ sân Etihad trả mức lương tới 100.000 bảng/tuần. Cuộc sống tại xứ sương mù giúp chân sút người Tây Ban Nha có cuộc sống khá giả.

Thế nhưng, ít ai biết Nolito lại ruồng bỏ người mẹ ruột của mình, bà Rocio Agudo Duran chỉ sau cuộc cãi vã trên ứng dụng WhatsApp.

Anh đã không chu cấp cho người phụ nữ đáng thương này suốt nhiều tháng. Thậm chí, Nolito còn bỏ mặc chuyện mẹ ruột có phải ra ngoài "ăn xin" để sống qua ngày. Bà Rocio Agudo Duran tội nghiệp cho biết đã không nói chuyện với con trai từ sau cuộc cãi vã hồi tháng 7/2015.

Người mẹ ruột đáng thương của Nolito đang sống trong nghèo khó.

Người mẹ ruột đáng thương của Nolito đang sống trong nghèo khó.

Trong một tin nhắn được Nolito gửi đến mẹ ruột, anh chửi thề và cáo buộc bà chỉ gọi điện cho mình khi cần xin xỏ điều gì đó. Còn bà Rocio Agudo Duran lại tố con trai không hề chu cấp gì cho gia đình, dù hứa hẹn rất nhiều. Nolito cũng nguyền rủa mẹ mình có "tâm hồn đen tối".

"Nếu bà muốn đi xin ăn ngoài siêu thị, hãy làm đi. Còn muốn ăn cắp, hãy làm điều đó", báo Mirror trích một trong những tin nhắn Nolito gửi cho mẹ. Trước đó, bà Rocio Agudo Duran chỉ trích cậu con trai khi thuê người giúp việc lau chùi nhà cửa, nhưng không giao công việc đó cho mình.

Bà Rocio Agudo Duran trong tâm trạng suy sụp kể lại: "Nó (Nolito) nói dối trước báo chí luôn chăm sóc chúng tôi. Tuy nhiên, không hề có chuyện đó".

Ngoài ra, Nolito từ lâu đã ngừng trả tiền thuê nhà cho căn hộ nơi anh sinh trưởng tại Tây Ban Nha. Đây cũng là nơi bà Rocio Agudo Duran đang cố gắng xây dựng lại cuộc đời sau nhiều năm chìm ngập trong ma túy và tù tội cùng hai đứa trẻ sinh đôi mới 6 tuổi.

Mẹ ruột Nolito phải ở một trong những căn phòng tại đây.

Mỗi lần nhắc về Nolito, bà Rocio Agudo Duran ngán ngẩm chỉ vào tấm hình cầu thủ này khoác áo Man City và lúc nhỏ kể lại: "Tôi chắc chẳng có bà mẹ nào ở giải Premier League sống như tôi".

Mẹ ruột của Nolito cho biết luôn phải sống trong sự lo âu khi có thể bị đẩy ra đường bất cứ lúc nào. "Ngoài kia không phải nơi lý tưởng để nuôi hai đứa trẻ. Xung quanh toàn bọn bợm rượu, nhà chứa và ma cô", bà thổ lộ.

Về phần ngôi sao của Man City, anh chưa bao giờ kể về mẹ ruột của mình trước dư luận. Nolito chỉ nhắc tới hai người ông và bà là Manuel và Dolores như những bậc sinh thành. Sau mỗi bàn thắng, tiền đạo 30 tuổi đều dành tặng cho ông Manuel, đã qua đời 8 năm trước.

"Tôi được nuôi dưỡng bởi ông và bà của mình. Họ giáo dục và cung cấp mọi thứ có thể cho tôi. Ông tôi giống như một người cha vậy. Chính ông đã mua cho tôi trái bóng đầu tiên", Nolito nói.

Còn Nolito thì sống trong một biệt thự sang trọng.

Cũng theo Mirror, khu mẹ ruột của Nolito sinh sống chỉ cách biệt thự ven sông do anh làm chủ 10 phút đi xe hơi. Ngôi sao Man City thường đưa gia đình tới đây nghỉ mát vào dịp hè.

Nguyên Trí (Theo MIrror)
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-man-city-ruong-bo-me-ruot-song-ngheo-kho-post695452.html