Sao mai Thụy Miên nghẹn ngào với khúc ruột Miền Trung

Miền trung ơi nước mắt lại rơi là câu hát, lời tự sự là tấm lòng của người con gửi về quê mẹ, nơi cuộc sống còn nhiều nhọc nhằn khốn khó, quanh năm lại thiên tai hoành hành.

Hình ảnh Thụy Miên trong MV Miền trung ơi, nước mắt lại rơi

Trên trang cá nhân của mình Thụy Miên chia sẻ: "Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, nguy cơ gió giật mạnh, lũ các sông ở miền trung đang lên"....

Tai mình ù đi, mắt chợt trào nước. Có lẽ lúc này, bà con quê mình đang lo dọn dẹp nhà cửa vì nước dâng nhanh, năm nay mưa lũ sớm quá chẳng kịp gặt, lúa ngâm hết, phải giữ thóc giống để dành mùa sau, lo chỗ cho trâu bò ở, lo vịt gà trôi mất...

Miền Trung mỗi năm mỗi mùa mưa lũ, lại thấy mắt những người cha trũng sâu lo lắng, mắt những người mẹ thẳm sâu nỗi buồn... lầm lũi dọn thóc, dọn đồ khi nước lên nhanh, rồi sửa sang thuyền để còn di chuyển. Mỗi trận lụt thường kéo dài từ 3-4 ngày, những đứa trẻ ngồi ôm nhau chỗ cao nhất của ngôi nhà, mỗi bữa cơm lại dày thêm khoai sắn, đói rồi lạnh đến là thương...

Sau mỗi lần nước lụt, nhiều ngôi nhà, những cánh đồng trống hoác, sau những mùa ấy, lại thêm nhiều đứa em nghỉ học lên thành phố kiếm việc làm, lại thêm nhiều ông bố tha hương, và lại thêm nhiều ánh mắt mỏi mòn trông ngóng...chênh chao buồn! Bỗng quặn lòng, da diết thương!!

Miền trung ơi, quê mẹ ơi nước mắt lại rơi, bao nhiêu năm rồi còn đau thương như thế. Mong quê nhà bền gan vững chí, vượt qua thiên tai để xây dựng cuộc sống ấm no. Xin hãy nhận lấy tấm lòng của con như một sự chân tình son sắt, yêu, thương và xa xót quê mình!”

Ca sĩ Thụy Miên được biết đến với giải nhì dòng nhạc dân gian 2013

Miền trung ơi! Nước mắt lại rơi là MV của Thụy Miên đã tái hiện một cảnh đời dung dị của cô gái gắn bó cuộc đời mình với một làng quê nhỏ ở miền trung, tuổi thơ trôi đi êm đềm với cánh cò, dòng sông cùng người mẹ dịu hiền tần tảo. Rồi cô lên thành phố và một ngày nghe hung tin quê mình chìm trong mưa lũ. Cô thảng thốt quay về trong tiếng nấc gọi mẹ ơi, trong dòng nước đục ngầu giận dữ, tiếng nấc như nghẹn lòng trước nhà cửa tan hoang…

Có lẽ tấm chân tình tự sâu thẳm tâm can của một người con gửi về đất mẹ của MV đã chạm đến được nhiều trái tim bởi đã nói hộ bao tấm lòng còn trăn trở về một miền đất gian khổ mà kiên cường. MV đã nói hộ bao tình cảm của những người con xa xứ về những ký ức đã qua, về một mảnh đất nhiều đau thương như thế. Với những cảnh quay chân thực, tình tiết cảm động kết hợp với chất giọng mượt mà, sâu lắng của giọng hát sao mai dòng nhạc dân ca đã khiến cho MV nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Ca sĩ Thụy Miên được biết đến với giải nhì dòng nhạc dân gian 2013, đến nay cô đã phát hành được album Thương một người ở xa, MV Cánh thiệp đầu xuânMiền trung ơi nước mắt lại rơi.

Mộc Miên

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/giai-tri/sao-mai-thuy-mien-nghen-ngao-voi-khuc-ruot-mien-trung-96107/