Sao châu Âu chê bóng đá Việt chậm chạp

Tiền vệ người Thụy sĩ cho rằng, các trận đấu của ĐT Việt Nam có tốc độ trận đấu rất chậm và ít tính máu lửa.

Phi Nguyễn là cầu thủ gốc Việt Nam 100%, hiện đang thi đấu tại Thụy Sĩ. Theo tin từ Goal, cầu thủ sinh năm 1996 có chiều cao khá ổn (1m76), bắt đầu chơi bóng năm 4 tuổi và nhiều lần được triệu tập lên các đội tuyển trẻ của xứ sở đồng hồ, từ U15, U17 tới U19.

Phi Nguyễn bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp tại một CLB có tên Le Mouret. 7 năm sau, anh chuyển đến FC Fribourg và giờ là FC Luzern. Có một chi tiết đáng chú ý, sao trẻ này từng được trao băng thủ quân trong đội hình U15 Thụy Sĩ.

Đội U21 Luzern hiện tại của Phi Nguyễn, theo mô tả, thì “đang chơi một thứ bóng đá đậm chất tiki taka hệt như người Tây Ban Nha. Cả đội chơi pressing toàn sân với một áp lực cực lớn, bóng được luân chuyển liên tục trước khi bất ngờ tiếp cận cầu môn đối phương bằng những đường chuyền “chết người”.

Phi Nguyễn rất ưa thích lối đá này, đặc biệt ngưỡng mộ Busquets và Iniesta. Anh có sở trường đá tiền vệ trụ, nhưng cũng nhiều lần thi đấu ở vị trí trung vệ.

Phi Nguyễn. (Ảnh gốc: Goal Việt Nam)

Khi được hỏi về khả năng giao tiếp, cầu thủ gốc Việt cho biết, anh dùng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chủ yếu. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng tiếng Anh, tiếng Đức và cả tiếng Việt cơ bản. Đây rõ ràng là một lợi thế không nhỏ của Phi Nguyễn trong quá trình thi đấu quốc tế.

Phi Nguyễn mới dính chấn thương nặng hơn 1 năm, vừa trở lại và đang nỗ lực tìm vị trí trong đội 1 FC Luzern. Anh tiết lộ, bản thân muốn tìm một câu lạc bộ khác ở châu Âu để được ra sân thi đấu nhiều hơn:

“Tôi vẫn tập luyện với đội 1 thường xuyên, nhưng có lẽ tôi cần một niềm tin từ ban huấn luyện và đó là điều tôi chưa nhìn thấy ở đội bóng này.

Người đại diện đang giúp tôi tìm một CLB mới vào mùa Hè. Có thể là ở giải hạng Nhì Thụy Sĩ hoặc cũng có thể là ở các nước Châu Âu. Không nhất thiết đó phải là đội A hay đội U21, quan trọng là phải được ra sân thi đấu”.

Cầu thủ 21 tuổi bỏ ngỏ khả năng trở về Việt Nam, đồng thời nhận định nền bóng đá quê hương chơi chậm, ít máu lửa: “Tôi còn khá trẻ và luôn để ngỏ mọi cơ hội trước mắt. Nếu LĐBĐ Việt Nam đưa ra một lời đề nghị, tôi sẽ xem xét thật kỹ trước khi quyết định. Mẹ tôi đang hỗ trợ tôi trong việc lấy lại quốc tịch và điều này sẽ sớm được hoàn tất.

Tôi đã xem vài trận đấu của ĐT Việt Nam trên Youtube. Tôi nghĩ bóng đá ở đây có sự khác biệt rất lớn so với Châu Âu. Kỹ thuật của các cầu thủ ổn, chiến thuật cũng không tệ nhưng nói chung không giống nơi tôi đang thi đấu. Tốc độ trận đấu rất chậm và ít tính máu lửa”.

Trần Anh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sao-chau-au-che-bong-da-viet-cham-chap-a320084.html