Sáng ngày 23 tháng Chạp: Bà nội trợ hối hả mua sắm đồ lễ để làm cỗ cúng tiễn ông Công ông Táo

Do năm nay ngày 23 tháng Chạp rơi đúng vào ngày thứ 6, vì thế hầu hết các gia đình đều dậy sớm đi chợ để chuẩn bị làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời.

Tại chợ Cổng, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, mới hơn 6h sáng ngày 23 tháng Chạp, chợ đã đông đúc và nhộn nhịp. Ngoài rất nhiều các tiểu thương đến đây bán hàng, người đi chợ mua đồ cúng lễ hôm nay cũng đông nườm nượp.

Hầu như đại đa số của bà nội trợ sáng nay xách làn đi chợ đều đang hối hả chọn đồ. Người thì mua những chú cá chép, người thì mua cau, người thì mua vàng lễ. AI cũng tay xách nách mang.

Gặp chị Nguyễn Hải Vân, 32 tuổi sáng nay cũng xách làn đi chợ trong vội vã. Chị nói: “Sáng nay thứ 6 mình vẫn phải đi làm. Tuy nhiên để chuẩn bị lễ cúng ông Công ông Táo, mình phải xin phép đi muộn 2 tiếng. Vì thế, phải tranh thủ ra chợ sớm sáng nay mua đồ cúng lễ. Với mình, ngày này dù bận rộn thế này cũng không thể thiếu mâm cỗ cúng tiễn các ông Công ông Táo ngày này”.

Bà nội trợ tên Linh ở Ba La, Hà Đông sáng nay cũng đến đây mua đồ lễ sớm. Bà mẹ này cho biết, chị cũng phải đi chợ sớm vì còn phải đặt mua gà cúng, mua xôi và mua chút hoa quả, tiền vàng.

Chị Linh nhận định: “Hôm nay chợ đông quá, từ đầu đến cuối chợ đâu cũng thấy người mua người bán nhộn nhịp. Cũng may giá bán các mặt hàng năm nay chưa tăng hơn năm ngoái. 3 con cá chép vàng nhỏ này mình mua chỉ 20 ngàn đồng/3 con. Những con cá chép đỏ to khác giá từ 70.000 đồng/3 con”.

Đặc biệt, chợ hôm nay còn bắt đầu bày bán rất nhiều lá dong để gói bánh chưng. Tùy theo từng loại lá to nhỏ mà giá lá dong khác nhau. Hiện tại, lá dong cũng được nhiều bà nội trợ bắt đầu đặt mua.

“Nhà mình chủ nhật này cũng gói bánh chưng luôn vì thế hôm nay đi chợ sắm đồ lễ cúng ông Công ông Táo, mình thấy nên tranh thủ mua luôn 100 lá. Giá lá dong hôm nay cũng chỉ bằng năm ngoái, chưa thấy tăng. Mình mua 100 lá dong khá to chỉ 100.000đ/100 lá. Mình cũng mua luôn dây lạt dùng để buộc với giá chỉ 10.000đ/50 dây. Cũng không rõ như nào, những người bán hàng lá dong thì cho biết những lá dong này được lấy ở Cao Bằng về đây, còn dây lạt thì được lấy từ Thanh Oai, Hà Đông”, bà nội trợ tên Minh chia sẻ.

Thanh Hà

Tết và gánh nặng đè lên vai người phụ nữ sinh 14 con ở Hà Nội

Rải tro bụi mù cầu Chương Dương ngày ông Công ông Táo

Hành động sau khi thả cá của người Hà Nội khác với mọi năm

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:

Email: banbientap@i-com.vn

Hotline: 0914926900

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/sang-ngay-23-thang-chap-ba-noi-tro-hoi-ha-mua-sam-do-le-de-lam-co-cung-tien-ong-cong-ong-tao-20170120083035599.htm