Sáng nay, 'sầu nữ' Út Bạch Lan đã trở về với đất mẹ

Sáng nay (08/11), linh cữu của nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan đã được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Sáng sớm ngày 08/11, lễ động quan đưa "sầu nữ" Út Bạch Lan về nơi an nghỉ cuối cùng đã diễn ra tại chùa Ấn Quang (TP HCM) sau 3 ngày diễn ra tang lễ. Đông đảo nghệ sĩ, người thân, bạn bè đã có mặt để đọc kinh cầu nguyện.

Mặc dù không có bất cứ một người con ruột nào, thế nhưng Út Bạch Lan vẫn yêu thương con nuôi của mình hết mực, xem họ chẳng khác gì máu mủ ruột thịt trong gia đình. Chính vì thế, sự ra đi của bà đã để lại niềm tiếc thương vô hạn, nỗi buồn bất tận trong lòng các con, các cháu.

Tại chùa Ấn Quang sáng nay, các sư thầy đã tiến hành đọc kinh, thực hiện nghi thức cho buổi lễ động quan.

Đông đảo nghệ sĩ, những người bạn, đồng nghiệp thân thiết đã đến với bà trong giây phút cuối cùng này.

Nghệ sĩ Kim Cương, Vũ Linh, Thoại Miêu, Ngọc Giàu , Thoại Mỹ... mặt đượm buồn, chắp tay cầu nguyện cho hương hồn của bà yên nghỉ nơi chín suối.

Đúng 7h sáng, lễ động quan chính thức bắt đầu. Linh cữu của "sầu nữ" được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nghệ sĩ Hồng Phương Thủy - con gái nuôi của nghệ sĩ Út Bạch Lan giữ chặt di ảnh của mẹ.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ, Hữu Quốc đau buồn trước mất mát quá lớn này.

Đông đảo người dân, khán giả hâm mộ tràn ra hai bên đường để đưa tiễn nghệ sĩ Út Bạch Lan.

Linh cữu của bà được phủ kín đầy hoa lan trắng - một loại hoa mà bà yêu thích lúc còn sống.

Trước khi được đưa đi hỏa táng, linh cữu được đưa về chung cư cũ trên đường Trần Hưng Đạo - TP.HCM để tạm biệt ngôi nhà gắn bó nhiều kỷ niệm và chào tạm biệt bà con, hàng xóm lần cuối cùng. Theo như thông tin từ người nhà, sau khi hỏa táng, tro cốt của bà sẽ được đặt trong một ngôi chùa tại quận Gò Vấp.

Kỳ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/sang-nay-sau-nu-ut-bach-lan-da-tro-ve-voi-dat-me-a305689.html