Sân khấu thực cảnh hút khán giả trẻ Thủ đô

Gần 150 diễn viên đã diễn vở “Thủa ấy Xứ Đoài” - vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam.

Tối 9/6, tại mảnh đất cổ tích, vùng núi Sài – Chùa Thầy (Hà Nội), vở diễn "Thủa ấy xứ Đoài " đã tái hiện lại nguyên bản không gian xưa với rặng tre, cây đa, bến nước, sân đình.

Vở diễn là câu chuyện về cuộc sống sinh hoạt làng quê Bắc Bộ từ nghìn năm trước, lấy cảm hứng dàn dựng từ các tích trò rối nước dân gian như: Tễu Giáo trò, Hội làng, Nông nghiệp cấy cày, Vinh qui bái tổ…

Vì được diễn theo lối vừa hiện đại gần gũi, vừa mang lại giá trị xưa cũ nên vở diễn đã hút được sự chú ý của khán giả trẻ Thủ đô.

Sân khấu biểu diễn với khán đài 2.000 chỗ ngồi, tựa lưng vào cánh đồng lúa, mặt hướng về ngọn núi Thầy huyền thoại. Giữa khung cảnh rộng lớn là một sân khấu hơn 3000m2 mặt nước.

Khung cảnh cổ tích được phục dựng công phu, chăm chút từng chi tiết, hầu hết phần trình diễn đều diễn ra trên mặt nước.

Với âm hưởng âm nhạc múa rối truyền thống kết hợp chèo và World Music, Master Fader đã đồng hành cùng ekip của vở diễn trong hơn 1 năm để thực hiện phầm âm nhạc và hiệu ứng âm thanh.

Đạo diễn Việt Tú cho biết, các thành viên tham gia vở diễn có nhiều ngày không ngủ để tập luyện nhằm mang lại sự chân thực nhất.

Phần biên đạo được thực hiện bởi các vũ công Kiều Lê, Hà My, Xuân Sơn, Sơn Dương, Tùng Nguyễn, Đức Minh.

Phục dựng rối nước được thực hiện bởi Quốc Khanh, Đoan Trang đến từ Nhà hát múa rối Thăng Long. Trong khi đó phần thực hiện sân khấu được chính đạo diễn Việt Tú cùng Hải Linh và Liên Anh thực hiện.

“Hơn một năm làm việc với những người nông dân để thực hiện vở diễn thực cảnh này nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc. Cũng nhiều lần định nói lời xin lỗi chủ đầu tư nhưng rồi như một cuộc hạnh ngộ những năng lượng từ những người tôi gặp cho tôi thêm sức mạnh”, đạo diễn Việt Tú nói.

Bảo Bảo

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/san-khau-co-tich-hut-khan-gia-tre-thu-do-3597768.html