Samba của những... gã đồ tể

TPO - Các CĐV bóng đá Brazil chỉ trích Juan Zuniga, thậm chí nguyền rủa hậu vệ Colombia này vì pha phạm lỗi ác ý với Neymar. Nhưng thực tế, chính các học trò của HLV Scolari mới là những người khơi mào trước cho một trận cầu bạo lực.

Brazil bây giờ là một tập thể của những “gã đồ tể”

Trận đấu giữa Brazil và Colombia, ngoài những bàn thắng và một vài quyết định gây tranh cãi của trọng tài, điểm nổi bật còn đến từ rất nhiều pha phạm lỗi ác ý. Điển nhất có lẽ là tình huống va chạm giữa Juan Zuniga và Neymar, khiến “Tiểu Pele” phải rời sân trên cáng. Theo tiết lộ từ đội ngũ y tế, Neymar bị rạn xương sống và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng, tức không còn cơ hội dự những trận còn lại của World Cup 2014.

Người hâm mộ và truyền thông Brazil nổi điên, chửi rủa Zuniga thậm tệ và cho rằng tuyển thủ 28 tuổi của ĐT Colombia đã có một hành động mang tính triệt hạ đối với Neymar. Cho đến phút này, chưa ai biết liệu Zuniga có cố ý hay không, nhưng có một điều chắc chắn, pha vào bóng của anh xuất phát từ sự ức chế khi bị chính các cầu thủ Brazil phạm lỗi quá nhiều.

Cụ thể, theo thống kê của FIFA, trong trận đấu giữa Brazil và Colombia, đội chủ nhà đã bị thổi phạt 31 lỗi, đó là chưa kể nhiều tình huống mà trọng tài Carlos Valasco Carballo đã “nương tay” với họ. Hai “nạn nhân” của những pha chơi xấu từ ĐT Brazil là tiền vệ 22 tuổi James Rodriguez và ngôi sao chạy cánh Juan Cuadrado. Họ đã bị đốn ngã tổng cộng 12 lần trong suốt trận đấu. 90 phút thi đấu, Brazil chỉ nhận hai thẻ vàng của Thiago Silva và thủ môn Julio Cesar nhưng nếu trọng tài Carlos Valasco Carballo nghiêm khắc hơn, có lẽ họ phải nhận ít nhất 5 thẻ vàng.

Theo tờ Daily Mail (Anh), trận đấu giữa Brazil và Colombia cũng đạt số lỗi kỷ lục ở VCK World Cup 2014 với 54 tình huống bị trọng tài thổi phạt. Trước đó ở trận đấu giữa Brazil - Chile ở vòng 16 đội cũng có số lỗi nhiều hơn tất cả các trận khác với 51 pha phạm lỗi của cả hai đội và Brazil vẫn là đội chơi "xấu xí" nhất với 28 tình huống phạm lỗi với đối phương.

Chưa hết Brazil cũng là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất với 10 thẻ, hơn 2 thẻ so với hai đội xếp sau là Mexico và Uruguay, đồng thời là đội phạm lỗi nhiều nhất tính đến thời điểm này với 96 pha đá xấu đối phương.

Lâu nay, người ta vẫn biết đến Brazil với tư cách một trong những đội bóng đá đẹp và kỹ thuật nhất thế giới, sở hữu trong đội hình cả tá nghệ sĩ sân tỏ. Nhưng rõ ràng trước áp lực vinh quang trên sân nhà, HLV Scolari đã buộc phải cho các học trò chơi một lối chơi xấu xí và thực dụng. Họ thà chặt chém để khiến đối phương chùn chân, chứ không thèm quan tâm đến sự hoa mỹ và rồi phải dừng bước sớm.

Brazil bây giờ không phải dành cho những vũ điệu Samba và là nơi hội tụ của những gã đồ tể, những kẻ sẵn sàng khơi mào cho một trận đầu sặc mùi bạo lực.

Nguồn Tiền Phong: http://worldcup.tienphong.vn/world-cup-2014/samba-cua-nhung-ga-do-te-729757.tpo