Sài Gòn phô áo lạnh

SGTT - Lạnh đột ngột đã khiến cho thị trường thời trang mùa đông sôi động chưa từng có. Lượng hàng bán ra tại các cửa hàng quần áo, chăn ga, gối đệm… đều tăng mạnh.

Mấy ngày qua, không chỉ người ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung mà người Sài Gòn cũng ra đường với áo khoác dài, khăn lụa màu quàng nhẹ trên cổ áo sơmi. Có vẻ như Sài Gòn chỉ chờ cơ hội này để diện. Sức mua tăng bất ngờ khiến nhiều nhà kinh doanh hàng may mặc trở tay không kịp. Cái lạnh ùa về, áo ấm cho bé bán chạy. Ảnh: Phan Quang Sôi động Chợ hàng xuất khẩu Sài Gòn Square trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1) nhộn nhịp hơn bình thường bởi dòng người đến sắm áo lạnh tấp nập. Các quầy cũng tranh thủ bung ra những kiểu áo khoác thời trang mốt nhất. Một kiểu áo mặc lạnh khá đặc trưng cho Sài Gòn là mẫu áo cổ lọ thật cao, dài đến ngang gối, nhưng lại không có tay, hợp với những buổi tối lạnh nhè nhẹ hoặc người mặc có thể tùy ý chọn thêm áo khoác ngoài. Ở các cửa hàng, hàng mùa đông bắt đầu tràn ngập với đủ kiểu áo dệt kim, áo khoác dây kéo, áo khoác len mỏng… cho nam và nữ. Trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), mùa đông xuất hiện với các bộ quần áo lạnh dành cho trẻ em, giá từ 25.000 – 30.000đ. Năm nay xuất hiện quần áo Giáng sinh dành cho bé gái kiểu mới, vải nhung sang trọng, chất liệu vải tốt giá từ 90.000 – 240.000đ. Phụ kiện đi kèm có áo khoác lông tay dài giá khoảng 150.000đ, áo lông dạng ghilê giá 90.000đ, nón lông 50.000đ. Chị Trang, sau khi mua trọn bộ quần áo cho con gái hết 290.000đ, cho biết: “Tuy quần áo dành cho Giáng sinh nhưng “xé lẻ” từng món có thể mặc trong nhiều dịp khác nhau. Với chất liệu vải tốt, mặc được bền thì tính ra vẫn không mắc bao nhiêu”. Mền nỉ cũng đua nhau “xuống phố” trong vài ngày qua, giá khoảng 40.000đ/cái. Bà Thủy, bán mền trên đường Ba Tháng Hai nói, bà đến tận nơi sản xuất mua loại mền giá rẻ này để bán cho công nhân và những người có thu nhập thấp. Thị trường thời trang mùa đông ở Đà Nẵng cũng sôi động trong mấy ngày qua. Dọc các tuyến đường chính Lê Duẩn, Phan Chu Trinh, Hùng Vương, Triệu Nữ Vương,… những kiểu áo ấm đẹp nhất, mới nhất được bày bán. Chủ một cửa hàng thời trang trên đường Lê Duẩn cho biết, bình thường nhân viên của cửa hàng chỉ có ba người, nhưng mấy ngày nay do lượng khách tăng đột biến nên phải tuyển thêm nhân viên thời vụ lên gấp đôi để kịp phục vụ khách. Hàng phải bổ sung thường xuyên vì sợ vào mùa lạnh sẽ khan hiếm hơn. Thiết bị sưởi ấm hút hàng Mùa đông năm nay, thị trường Hà Nội đang tràn ngập những thiết bị sưởi ấm dùng điện dành cho gia đình như quạt sưởi, máy sưởi dầu, đèn sưởi... với giá từ 390.000 đồng đến 1,79 triệu đồng. Một số người bán nói năm nay dường như lạnh hơn mọi năm nên mặt hàng này hy vọng sẽ bán được nhiều hàng hơn. Thời trang áo ấm năm nay tại Đà Nẵng với nhiều chất liệu quen thuộc như dệt kim, dạ, len, kaki, vải dù, nỉ... đảm bảo tính năng giữ nhiệt cho cơ thể người sử dụng kể cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên xu hướng kaki và dạ là chất liệu được ưa chuộng hơn cả. Áo khoác ấm năm nay có mức giá cao ngất ngưởng, một chiếc áo khoác dạ dành cho nữ thấp nhất 750.000đ, cao nhất có cái lên tới 2 triệu đồng. Chiếc áo khoác dành cho nam giới với chất liệu vải chống cháy có giá lên tới 1,2 triệu đồng/chiếc; áo len Hàn Quốc dành cho nam giá 750.000đ/chiếc. Tăng cơ hội bán hàng Tại chợ Soái Kình Lâm, một số tiểu thương kinh doanh mùng, mền cho hay, thị trường vô mùa từ mấy ngày qua. Anh Hùng, tiểu thương tại chợ nói: “Trung bình mỗi ngày bán được 30 – 40 cái mền”. Giá mền năm nay nhỉnh hơn năm ngoái khoảng 3.000đ/cái. Mền nhung giá 170.000đ/cái, mền nỉ giá từ 60.000 – 65.000đ/cái, mền chỉ giá từ 40.000 – 60.000đ. Chợ Soái Kình Lâm cung cấp hàng chủ yếu cho các tỉnh miền Trung và miền Tây. Trong khi đó, đường phố tràn ngập các loại áo gió xuất khẩu, áo gió hàng cũ bán xôn với giá khoảng 15.000 – 60.000đ/cái. Thị trường năm nay xuất hiện các loại tấm trải lót nằm bằng vải chần gòn có thể cuộn cất sau mỗi lần dùng như kiểu trong phim Hàn Quốc. Cái lạnh đột ngột và sức mua tăng bất ngờ khiến nhiều nhà kinh doanh hàng may mặc trở tay không kịp. Ở một số cơ sở sản xuất quần áo khu vực quanh chợ Tân Bình, hàng lạnh đóng ra Hà Nội tấp nập. Chị Phụng, một người bán hàng cho biết: “Hà Nội tràn ngập hàng lạnh Trung Quốc. Nhưng các bộ áo liền quần, áo tay dài, quần dài bằng thun cotton để mặc lót bên trong (tiếp xúc trực tiếp với da) thì hầu như mọi người chỉ mua hàng nội. Khách hàng sợ hàng Trung Quốc có tẩm chất này nọ”. Bà Ngô Thị Báu, giám đốc công ty Foci cũng nhìn nhận: “Hàng thời trang Sài Gòn bán cho mùa đông Hà Nội với mức giá khoảng 300.000 – 400.000đ/sản phẩm tiêu thụ khá tốt, không kịp cung ứng. Nhưng hàng Sài Gòn không có những loại thật cao cấp, thật dày giá hàng triệu đồng. Bởi nguyên liệu này phải nhập, và do không chuyên nên các công ty cũng cân nhắc việc đầu tư vào”. Nhóm PV

Nguồn SGTT: http://www.sgtt.com.vn/detail5.aspx?columnid=5&fld=htmg/2009/1122/59689&newsid=59689