Sài Gòn năm 1968-1969 cực sống động qua ảnh của William Ruzin

Cuộc sống ở Sài Gòn cuối năm 1968, đầu năm 1969 hiện lên hết sức sôi động qua loạt ảnh của cựu binh Mỹ William Ruzin.

Các gánh hàng rong bên ngoài rạp Rex, Sài Gòn năm 1968-1969. Ảnh: William Ruzin.

Ngã tư Lê Lợi - Công Lý (nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Ảnh: William Ruzin.

Trên đại lộ Lê Lợi. Ảnh: William Ruzin.

Trên đại lộ Lê Lợi. Ảnh: William Ruzin.

Trên đường Đề Thám. Ảnh: William Ruzin.

Trên đường Đề Thám. Ảnh: William Ruzin.

Ngã tư Đề Thám - Bùi Viện, ngày nay được gọi là Ngã tư Quốc tế, tâm điểm khu phố Tây Sài Gòn. Ảnh: William Ruzin.

Khung cảnh nhìn từ ban công một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng. Ảnh: William Ruzin.

Bên ngoài Thương xá Tax một buổi chiều cuối tuần gần Giáng sinh. Ảnh: William Ruzin.

Quầy hàng tranh trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi. Ảnh: William Ruzin.

Biệt thự trong một ngõ hẻm ở Sài Gòn. Ảnh: William Ruzin.

Trên nóc cư xá Brinks, nay là khách sạn Park Hyatt Saigon. Ảnh: William Ruzin.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/sai-gon-nam-1968-1969-cuc-song-dong-qua-anh-cua-william-ruzin-916784.html