'Sắc màu cuộc sống' qua góc nhìn của cựu học sinh Hà Nội

Trong 2 ngày 9 và 10/9, tại Nhà triển lãm Thành phố (45 Tràng Tiền, Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu" với 108 bức ảnh của 108 tác giả là cựu học sinh phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 (Nhóm 91-94) phản ánh cuộc sống, con người, đất nước Việt Nam, tình bạn và đặc biệt là về Thủ đô Hà Nội.

Tác phẩm "S - Việt Nam" của tác giả Ngô Quang Huy chụp cung đường thuộc huyện Vân Hồ, Sơn La.

Mỗi tấm ảnh là một góc nhìn của những nghệ sĩ chuyên và không chuyên, từng có thời gian học phổ thông trung học tại Hà Nội giai đoạn 1991-1994, về cuộc sống thường nhật trong khu Hà Nội 36 phố phường hay ở một địa phương nào đó trên mảnh đất Việt Nam. Ngoài ra, có rất nhiều bức ảnh ghi lại các danh lam thắng cảnh, cảnh sắc thiên nhiên qua góc nhìn riêng của các tác giả.

Đáng chú ý, Ban tổ chức Triển lãm dành riêng một khu vực để trưng bày những bức ảnh về Hà Nội, nơi các tác giả đã học tập và sinh sống.

Tổng hòa lại, Triển lãm cho thấy cảm nhận rất riêng về cuộc sống, về sự chuyển mình mãnh liệt của đất nước... của những người thuộc thế hệ sinh ra khi đất nước vừa thống nhất (năm 1976 và 1977), lớn lên và trưởng thành đúng giai đoạn đất nước nỗ lực chuyển mình, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Chia sẻ về cuộc triển lãm, nhà báo Nguyễn Mỹ Trà, người sáng lập sân chơi ảnh của các học sinh phổ thông trung học Hà Nội khóa 1991-1994 bày tỏ "Triển lãm ảnh "Sắc màu cuộc sống tôi yêu" không đơn thuần là hoạt động kỷ niệm 1 năm ngày thành lập sân chơi của chúng tôi mà còn là nơi để bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước, thể hiện sự lạc quan, tin tưởng của chúng tôi đối với đất nước mà đặc biệt là Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến".

Ban tổ chức hy vọng hoạt động triển lãm này sẽ góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh, con người, đất nước Việt Nam nói chung và Thủ đô văn hiến nói riêng, đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hoàng Hạnh

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/sac-mau-cuoc-song-qua-goc-nhin-cua-cuu-hoc-sinh-ha-noi/315985.vgp