Rượu vào... dao ra, đâm chết em ruột

(NLĐO)- Thấy cả nhà xì xầm to nhỏ, tưởng bị nói xấu, Cao Anh Dũng chửi bới. Bị em gái cãi lại, Dũng tức giận giắt hai con dao Thái Lan đi “dạy dỗ” và cuối cùng đâm chết em mình.

Ngày 25-6, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Tân Lược, huyện Bình Minh và tuyên Cao Anh Dũng (SN 1969, ngụ xã Tân Lược) 20 năm tù cho hành vi giết người. Nạn nhân chính là chị Cao Thị Mộng Vàng, em ruột của Dũng. Theo hồ sơ vụ án, Dũng chạy xe ôm kiếm sống, Vàng là công nhân làm việc xa nhà, chỉ về đoàn tụ gia đình dịp Tết. Không ngờ Tết 2010 là cái Tết cuối cùng của chị. Chiều mùng 9 Tết (tức ngày 22-2), có rượu trong người lại đang tức giận do cãi vã với mẹ ruột trước đó, Dũng rất tức giận khi thấy cả gia đình xầm xì to nhỏ. Tưởng đang bị nói xấu sau lưng, Dũng hung hăng la lối mọi người bất phân lớn nhỏ. Tức khí vì bị chửi oan, chị Vàng nhào lại xô xát với Dũng. Mất hết lý trí, Dũng chạy xuống bếp, giắt ngay hai con dao Thái Lan tìm Vàng “dạy dỗ”. Kết cuộc là cái chết thương tâm của chị Vàng với 2 nhát dao oan nghiệt. HĐXX đã nhận định hành vi của Dũng là côn đồ nhưng cũng cân nhắc thái độ thành khẩn khai báo, sự ăn năn của bị cáo cộng với đơn bãi nại của đại diện bị hại. Kết quả, Dũng bị tuyên phạt 20 năm tù giam.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20100625070548103p0c1019/ruou-vao-dao-ra-dam-chet-em-ruot.htm