Rụng rời theo chân nam sinh nhặt xác thai nhi trước các nơi nạo phá thai

Theo thống kê hồi tháng 2.2017 của Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, hàng năm có khoảng 300.000 nữ giới từ 12-19 tuổi phá thai, 20-30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% là sinh viên. Theo chân nam sinh nhặt túi rác trước các nơi phá thai, thành viên Hóng phát hiện sự thật kinh hoàng.

'300.000 nữ sinh Việt từ 12-19 tuổi phá thai hàng năm'

Theo Zing, Viện trưởng Viện Sức khỏe sinh sản và gia đình, GS.TS Nguyễn Thị Hoài Đức cho biết bà từng chứng kiến rất nhiều nỗi đau phải phá thai sớm của trẻ vị thành niên. Các em đều đến bệnh viện khi tuổi thai đã lớn, trên 2-3 tháng. Thậm chí, nhiều cháu đang là học sinh, khi phát hiện mang thai đã tự mua thuốc kích thích chuyển dạ trên mạng để phá dẫn tới bị băng huyết ồ ạt.

Giáo sư Hoài Đức lo ngại tình trạng phá thai ở người trẻ ngày càng gia tăng. Nghiên cứu của bà và các đồng nghiệp từng chỉ ra tình trạng nạo phá thai ở vị thành niên Việt Nam cao hơn nhiều nước trong khu vực và đứng thứ 5 trên thế giới. Hàng năm có khoảng 300.000 nữ giới từ 12-19 tuổi phá thai, 20-30% ca phá thai là phụ nữ chưa kết hôn, 60-70% là sinh viên.

Đáng lo ngại, tình trạng trẻ em gái ở lứa tuổi 12 có nhu cầu phá thai ngày càng tăng. Trên thực tế, con số nạo phá thai còn cao hơn rất nhiều vì không thể thống kê những trường hợp thực hiện chui.

Giáo sư Hoài Đức nhận định nguyên nhân là ngày nay, tình dục ở giới trẻ được cởi mở hơn, quan niệm tình dục trước hôn nhân đã thay đổi dẫn đến nhiều hệ lụy cho giới trẻ.

1/3 trong 26,7 triệu người trong độ tuổi 10-24 gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn thông tin hay giáo dục và dịch vụ về tình dục, sức khỏe sinh sản ở gia đình, nhà trường cũng như ngoài xã hội”, giáo sư cho hay.

Ngoài ra, những em gái đã mang thai do xấu hổ và bất đồng của cha mẹ nên giấu không cho gia đình và mọi người biết. Các em thường tìm đến các cơ sở y tế không có chất lượng hoặc thầy lang với điều kiện thiếu vệ sinh, thiếu trang thiết bị và kỹ thuật không đảm bảo an toàn dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như chảy máu, viêm nhiễm, sót nhau, tổn thương tử cung, thậm chí có thể gây tử vong và vô sinh.

Theo bà Đức, số bé gái có con khi ở dưới tuổi 18 chiếm đến 5-15%. Mang thai ở tuổi dưới 20 nguy hiểm hơn 5 lần so với mang thai trong độ tuổi 24-25.

Theo chuyên gia này, việc thiếu hiểu biết về sức khỏe tình dục có thể dẫn tới rối loạn sức khỏe tâm thần, trầm cảm, loạn thần kinh, phức tạp và làm giảm sự tự tin, giá trị ý thức thấp, căng thẳng trong mối quan hệ với bạn tình làm hạn chế năng suất lao động và hạnh phúc trong đời sống. Các vấn đề phát sinh từ hành vi tình dục không an toàn, thiếu hiểu biết về tình dục dẫn tới tình trạng bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục, nhất là HIV, mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai không an toàn, các hệ lụy khác trong cuộc sống gia đình, xã hội.

Do đó, cung cấp cho giới trẻ kiến thức về quyền sinh sản và quyền đối với sức khỏe tình dục là một nội dung quan trọng của giáo dục tình dục, bao gồm kiến thức về các chức năng của bộ phận sinh dục con người, các biện pháp phòng tránh thai, phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, HIV/AIDS.

Trên mạng xã hội, giới trẻ Việt thường lan truyền câu nói: “Tình yêu không tình dục thì chỉ là tình đồng chí”. Mỹ nhân Hoa ngữ Lý Băng Băng từng tuyên bố: “Tình dục phải gắn liền với tình yêu” trên tạp chí thời trang Esquire số tháng 7.2013 và nhận được sự đồng tình của phần đông độc giả.

Theo các nhà nghiên cứu, càng yêu mãnh liệt thì ham muốn tình dục càng lớn, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có hai người trong không gian riêng tư thì không thể cưỡng lại lòng mình được. Đó là quy luật tự nhiên của con người.

Thế nhưng, một số bạn trẻ Việt hiện có suy nghĩ sai lệch lạc về chuyện trên, khi yêu cầu người ấy quan hệ kiểu mì ăn liền dù yêu chưa bao lâu. Điển hình là nam sinh tên N.H tuyên bố bỏ bạn gái vì “yêu 2 tuần rồi mà chỉ được sờ, chưa cho quan hệ”.

"Tóm lại, yêu mà không quan hệ thì chia tay, mất thời gian. Thế nhé em", N.H nhắn gửi bạn gái mới yêu 2 tuần.

Nam sinh Việt viết status chia tay bạn gái vì yêu 2 tuần không cho quan hệ!

Cung cấp cho giới trẻ có kiến thức về tuổi dậy thì, về tình dục và sinh sản là để cho giới trẻ có kỹ năng sống, hiểu biết để tự điều chỉnh hành vi tình dục của chính mình một cách đúng đắn và lành mạnh, tránh phạm những sai lầm không đáng có trong thực hiện ham muốn tình dục”, giáo sư Hoài Đức khuyến cáo.

Phóng sự theo chân nam sinh nhặt xác thai nhi trước các nơi nạo phá thai (do thành viên page Hóng thực hiện)

Lần theo thông tin từ một trong những thành viên page Hóng, bọn mình đã có cơ hội được gặp A - người dĩ nhiên phải giấu tên và thân phận bởi vì A là người cực kì quan trọng và là điểm mấu chốt trong câu chuyện này.

Bạn ấy cũng trẻ thôi, đang là sinh viên ngành Y, hoàn toàn bình thường và không có dấu hiệu gì của bệnh tâm thần như ban đầu mình nghĩ.

Chính A cho biết một thông tin quan trọng rằng, hiện nay tồn tại tình trạng các phòng khám sản tư nhân tiến hành nạo phá thai cho những bạn trẻ có thai ngoài ý muốn, sau đó bỏ các thai nhi chưa kịp chào đời vào những túi nilon và vứt vào thùng rác.

Cũng chính A là một tình nguyện viên chuyên đi thu nhặt những thai nhi bị bỏ rơi rồi mang về khâm niệm, rửa ráy và đem đi chôn cất.

Quãng thời gian nửa tháng theo chân A đi khắp nơi nhặt những thi hài sơ sinh được vứt một cách lạnh lùng ấy, bọn mình đã vô cùng sốc và bàng hoàng trước thực trạng có quá nhiều những ca nạo phá thai. Bên cạnh đó, vì sao những người làm ở phòng khám sản tư nhân lại nỡ lạnh lùng mang những hài nhi vô tội có số phận éo le không được làm người, mà phải chịu kiếp phận ngang những đống lá cây, cỏ rác như vậy ư?

Bạn không thể hình dung ra được khi mở 1 túi rác chứa thi thể không còn nguyên vẹn sẽ như thế nào đâu! Vì đã ghê đến mức không còn từ gì để có thể diễn tả được, vậy mà đây lại là điều hằng ngày A cùng một số bạn trong nhóm thiện nguyện của cậu ấy vẫn đi làm một cách lặng lẽ. Thế nên ban đầu mình mới nghĩ A liệu có bị tâm thần không, mà lại không thấy sợ những thứ này chứ. Chắc chỉ những ai làm ngành y, trong nhà xác thì họ mới đủ bình tĩnh để làm được.

Tình nguyện viên chuyên đi thu nhặt túi rác được ném từ cơ sở phá thai.

Nếu không thì có lẽ túi sẽ bị chó, mèo hoang hay chuột tha đi.

A đã làm công việc này gần 1 năm nay.

Ban đầu, có người còn tưởng cậu ấy bị thần kinh khi làm những việc này hằng ngày mà không hề ám ảnh, sợ hãi.

Phát hiện bên trong là xác thai nhi.

Sự thật kinh hoàng khiến nhiều người đau lòng.

Công việc của A là mang các thi thể về tắm rửa và có thể phải khâu các phần thi thể bị tách rời kia. Cảm giác như có những cái thi thể bị cố tình cắt rời ra để không còn nguyên vẹn... Sau đó, cậu cho vào tủ lạnh để bảo quản và sau một tháng khi gom được nhiều sẽ mang tất về quê để chôn cất một lần.

A mang những túi đựng xác thai nhi về nhà và cho vào tủ lạnh.

Thực hiện nghi lẽ khâm liệm.

Liệu xác thai nhi sau khi nạo phá có được phép vứt ra tuỳ tiện không? Nếu như không có người như A thì vong linh của các bé sẽ trôi dạt về đâu?

A kể rằng luôn mang theo trong mình một cuốn sổ nho nhỏ, ghi lại chi tiết số lượng những xác nhặt được trong một ngày là bao nhiêu. Có ngày 3-5 xác, vậy cả tháng sẽ khoảng hơn trăm và tính từ trước đến giờ sẽ là con số hàng nghìn trường hợp như vậy. Hàng nghìn những túi rác - hàng nghìn những thi thể - hàng nghìn số phận bị bỏ rơi. Thật kinh hoàng ...

Khi thực hiện bài viết này, hiển nhiên là bọn mình phải nắm rõ được những gì đang làm. Thế nên, nếu bạn thắc mắc về những bằng chứng để nói về việc điều này có thật hay không thì bạn yên tâm. Bọn mình đã nắm được đầy đủ và sẽ cập nhật thêm hình ảnh, clip ở phần tiếp theo.

Một trong những lần đáng nhớ nhất khi theo A gom các hài nhi này: Bới những túi rác vừa được vứt ra từ phòng khám thai thì một chị lao công cùng A mở chúng ra và thét lên kinh hãi, nôn ọe. Chị cố gắng vừa khóc vừa nói cho chúng tôi biết: “Dù đây không phải là lần đầu tiên chị thấy chúng, nhưng cứ mỗi lần nhìn là chị lại cảm thấy buồn nôn và sợ hãi như vậy. Trung bình mỗi ngày có vài thai nhi bị vứt bỏ như thế này".

Đã quen với hình ảnh này nhưng mỗi lần thấy vậy, chị vẫn sốc và kinh hoàng. Kể cả khi thành thói quen, chị vẫn chỉ biết âm thầm làm việc mà cứ thấy túi bóng đen, nghi có thai nhi, là chị đều để lại một góc và gọi cho A đến lấy.

Nỗi ám ảnh của chị lao công nhặt túi rác chứa xác thai nhi.

Chúng ta cứ để tình trạng này diễn ra hằng ngày sao? Nếu như không có A hay chị lao công thu dọn thì những túi rác đó sẽ thải ra đâu? Cơ thể mong manh của các hài nhi đó liệu sẽ ra sông ra biển, hay bị chuột, chó, mèo ăn? Mình không dám nghĩ tới nữa.

Cộng đồng mạng quan tâm về vấn đề trên và đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Nhiều người nghẹn lòng, thậm chí bật khóc sau khi xem những hình ảnh trên. Hy vọng những chàng trai - cô gái sẽ suy ngẫm, quan hệ tình dục có ý thức và ngừng ngay hành động nạo phá thai để những sinh linh bé bỏng có cơ hội làm người.

"Mình đã đọc hết và không dám xem những tấm hình, vì quả thật mình cũng bị cảm giác chóng mặt buồn mình khi thấy máu hay gì đó tương tự. Nhưng mình đã đọc hết, rồi rơi nước mắt như cảm thông với chị lao công và chàng trai thầm lặng làm việc cao cả với những sinh linh nhỏ bé không thể cất tiếng khóc trào đời. Số phận quá nghiệt ngã khi cho các em một lần được đầu thai nhưng lại không trọn vẹn. Xã hội thì vẫn là xã hội, dại dột, sai lầm hay bất kể điều gì chỉ là lý do cho hành động của chính bản thân người làm mẹ. Hồi hướng thai nhi về miền cực lạc, nguyện đầu thai sống trọn một kiếp người", bạn Ngọc viết.

Bạn Thằng chia sẻ: "Nhìn mà xót xa quá, giáo dục không tốt đến kỹ năng sống về giới tính và phòng tránh thai an toàn đều không có. Tôi nói thật thay vì nhà trường nhồi sọ học sinh bằng những kiến thức vô bổ, hãy dạy cho chúng kỹ năng sống để khi bước ra ngoài đời thực không bị lạc lõng, không bị là con ếch ngồi đáy giếng".

Trong khi bạn Hà bình luận: "Tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Mình từng đọc nhiều những bài viết về các thai nhi bị vứt bỏ nhưng không thể tin là họ có thể bỏ vào bao nilon và đem quăng như một túi rác. Việc bị chính mẹ ruột chối từ cho sự sống đã là việc đau đớn nhất rồi, giờ lại chịu thêm cảnh không toàn thây. Làm ơn đi các cô gái lầm lỡ, không ai không thông cảm cho các cô, nhưng nếu còn lòng yêu thương hãy cho con có được chốn yên nghỉ đàng hoàng. Thâm tâm cũng được yên ổn".

Thanh niên Sài Gòn chạy Attila đua với mô tô 300 triệu và cái kết đau đớn:

Va chạm và kéo xe máy đi 50m, ô tô bốc cháy ở ngã tư Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Hà Nội:

Nhân Hoàng (tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thoi-su-facebook-c-145/rung-roi-theo-chan-nam-sinh-nhat-xac-thai-nhi-truoc-cac-noi-nao-pha-thai-71909.html