Rùng mình với 7 nghi thức trưởng thành của thổ dân

Khác với những buổi lễ trang nghiêm thường thấy trong xã hội hiện đại, ít ai biết được rằng ở các bộ tộc thiểu số trên thế giới vẫn còn duy trì nhiều nghi thức rùng rợn đánh dấu sự trưởng thành ...

1. Nghi thức Opika

Nghi thức rùng rợn này được thổ dân Mandan, Hoa Kỳ thực hiện từ năm 1889. Đây được xem như lễ trưởng thành của các chàng trai trong bộ tộc.

Để mong được linh hồn “để mắt”, họ phải nhịn ăn nhịn uống và thức trắng 4 ngày liền, sau đó họ sẽ được treo lên bằng dây thừng và phải chịu các mẫu gỗ đâm xuyên vào da thịt. Người ta quan niệm rằng, kẻ chịu được đau đớn giỏi nhất mới xứng đáng trở thành thủ lĩnh của bộ tộc Mandan.

2. Truyền thống giết sư tử

Người Mansai chỉ chiếm thiểu số trong tổng số 48 tộc người ở Kenya, châu Phi. Nơi sinh sống của họ chủ yếu là những vùng đất rộng và đồng cả Mara tuộc khu bảo tồn quốc gia Masai Mara.

Do vị trí địa lí, cuộc sống của thổ dân Mansai rất gắn bó với các loài động vật hoang dã, lâu dần hình thành truyền thống giết sư tử để các chàng trai chứng tỏ sự trưởng thành của mình.

Bên cạnh đó, các chàng trai còn phải trải qua nghi thức xâu lỗ tai và nhổ răng cửa như một minh chứng cho lòng dũng cảm. Ngày nay, tục giết sư tử đã không còn được duy trì, song người ta vẫn nhắc đến nó như một nghi lễ mang đậm dấu ấn của thổ dân Mansai.

3. Nghi lễ lao mình xuống đất

Nghi lễ này tương tự như nhảy bungee hiện đại, được thực hiện tại phía Nam đảo Pentecost, Vanuatu. Duy chỉ có một điểm khác biệt “chết người”, đó là những người thực hiện nghi lễ này không hề được đảm bảo bởi một biện pháp an toàn nào.

“Công cụ” của họ chỉ đơn thuần là hai sợi dây leo quấn quanh cổ chân và một mỏm đá đủ cao để họ lao mình xuống. Người ta quan niệm rằng, hễ có người nhảy xuống thành công từ một mỏm đá càng cao thì mùa màng năm ấy sẽ càng bội thu.

4. Nếm độc dược Wysoccan

Các thanh niên thuộc tộc Algonquin, Canada buộc phải trải nghiệm một nghi thức vô cùng nguy hiểm, đó chính là nếm thử chất độc.

Lượng độc được mà họ bị buộc phải dùng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến thể xác và tinh thần, chưa kể họ còn phải chịu cách ly gần một tháng ròng rã để chứng minh tư cách đàn ông thực thụ của mình (tất nhiên, với điều kiện là khi ấy họ còn sống và tỉnh táo!).

Chất độc này có tên gọi là Wysoccan, có thể gây ảo giác mạnh và mất trí. Không ít người sau khi nếm qua loạiđộc dược này đã quên mất bản thân mình, quên cả cách nói chuyện và thậm chí còn tử vong.

5. Cuộc chiến bằng gậy nhọn

Nghi thức này được áp dụng tại bộ tộc Fulani ở Bennin, Tây Phi, có ý nghĩa như một lễ trưởng thành. Các nam thanh niên sẽ phải chiến đấu với đối phương bằng vũ khí duy nhất là chiếc gậy được vót nhọn hoắc ở đầu, và phải bằng mọi giá kiềm chế tiếng rên xiết để không bộc lộ sự yếu đuối trước kẻ thù.

Gia đình của các thanh niên sẽ quy tụ lại để chứng kiến buổi thi đấu. Nếu chiến thắng, xem như họ đã vượt qua thử thách và được công nhận là một người trưởng thành; song nếu thua, họ phải tái đấu cho đến khi đạt được danh hiệu.

6. Đeo găng kiến độc

Đến năm 13 tuổi, những cậu bé của tộc Sateré-Mawé ở vùng Amazon, Brazil sẽ thực hiện nghi lễ kiến đầu đạn để bước vào tuổi trưởng thành.

Đây là loài kiến chứa nọc độc gây đau đớn vào hạng nhất nhì trong số các loài côn trùng trên thế giới. Để trải qua nghi thức này, các cậu bé phải đeo găng tay được phủ đầy kiến đầu đạn trong 10 phút mà không được gào khóc hay kêu la.

Hậu nghi thức, loài kiến quái ác này còn có thể gây đau đớn và co giật cho các cậu bé đến tận nhiều tuần sau đó.

7. Nghi lễ máu

Các chàng trai bộ tộc Matausa, Papua New Guinea khi đến tuổi trưởng thành đều phải trải qua một nghi lễ kinh hoàng. Họ phải tự mình nôn hết thức ăn trong dạ dày ra ngoài, sau đó dùng những sợi thép chọc vào mũi đến khi chảy máu.

Đây được xem là hành động “trục xuất” những yếu tố nhơ bẩn, xấu xa ra khỏi con người họ. Kết thúc nghi lễ là những nhát dao đâm vào lưỡi để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.

Theo TT&VH

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/rung-minh-voi-7-nghi-thuc-truong-thanh-cua-tho-dan-2582591-l.html