Rùng mình nghi lễ cắt âm vật đẫm máu ở Kenya

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia Siegfried Modola đã chụp lại những hình ảnh chân thực về nghi lễ cắt bộ phận sinh dục ở các bé gái tại vùng nông thôn Kenya.

Hơn 1/4 phụ nữ Kenya đã phải trải qua hủ tục kinh hoàng này, mặc dù thực tế nghi lễ này đã bị cấm từ 3 năm trước.

Trong nhiều bộ lạc, đây được coi là nghi lễ đánh dấu sự chuyển tiếp của phái nữ đã đến tuổi kết hôn.

Những hình ảnh cho thấy các cô gái trong tuổi dậy thì sợ hãi và đau đớn trong nghi lễ đã bị cấm này.

Khuôn mặt được vẩy dung dịch màu trắng được làm từ cây cỏ để đánh dấu đã trải qua nghi lễ cắt âm vật.

Bất chấp lệnh cấm của Chính phủ, hủ tục này vẫn tồn tại ở một số bộ lạc, đặc biệt là các vùng nông thôn nghèo.

Trưởng làng vẩy sơn trắng lên người cô bé đã thực hiện xong nghi lễ, đánh dấu giai đoạn cô có thể kết hôn.

Các cô gái tại Pokot ngồi trần truồng trên đá trước khi già làng thực hiện nghi lễ.

Sự sợ hãi hiện diện rõ trên khuôn mặt 2 cô gái trước nghi lễ kinh hoàng này.

Các thành viên của bộ lạc Pokot tụ tập một đám cháy trước khi nghi lễ bắt đầu.

Mặc dù pháp luật Kenya đã quy định sẽ xử tù chung thân nếu các cô gái chết vì hủ tục, gây xuất huyết, sốc hay biến chứng khi sinh con.

Những phiến đá lớn, nơi các cô gái ngồi để trải qua nghi lễ trưởng thành.

Những cô gái di chuyển đến nơi thực hiện nghi lễ.

Già làng lôi một cô gái trẻ đến nơi thực hiện nghi lễ.

Một cô gái đã thực hiện xong nghi lễ, vết máu vẫn còn loang trên phiến đá cô ngồi.

Một phụ nữ vẫn còn giữ lưỡi dao dính máu sau khi cắt âm vật của 4 cô gái.

Một cô gái đang được cắt âm vật trong nghi lễ trưởng thành.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/moi/rung-minh-nghi-le-cat-am-vat-dam-mau-o-kenya-414240.html