'Rough Night': Phiên bản 'Hangover' cho các quý cô

Xoay quanh một bữa tiệc độc thân đầy oái ăm, 5 cô gái trong nhóm bạn thân đã mang đến một câu chuyện hài 'cười ra nước mắt'.

Trước khi từ giã cuộc sống độc thân, Jess (Scarlett Johansson) được hội bạn thân tổ chức một đêm tiệc khuấy đảo Miami. Món quà mà Alice (Jillian Bell), Blair (Zoe Kravitz), Frankie (Ilana Glazer) và Pippa (Kate McKinnon) đưa đến cho nữ chính là một nam vũ công thoát y nóng bỏng.

Sẽ là một buổi tối đáng nhớ nếu biến cố không xảy ra: chàng vũ công đột tử vì tai nạn. Các cô gái bắt đầu hoảng loạn, tìm đủ phương cách để phi tang xác chàng trai, kéo theo vô số tình huống dở khóc dở cười.

Nếu đã từng “phát cuồng” vì nhóm bạn trai hài hước trong “The Hangover”, người xem sẽ đồng cảm xúc với sự ngặt nghèo và hài hước từ cuộc phiêu lưu của 5 cô gái. Mỗi người trong nhóm có một tính cách khác nhau: Jess nữ tính, sắc sảo; Frankie tomboy cá tính; Blair quyến rũ lẳng lơ; Alice ngố tàu, ăn nói bạt mạng và Pippa nguy hiểm ngầm.

Chẳng ai giống ai, ấy thế mà lại thành bạn bè thân thiết. “Ba người đàn bà họp thành một cái chợ”, 5 cô gái này hoành tráng hơn, tạo luôn một “siêu thị” với đủ mọi cung bậc cảm xúc khóc cười.

Hành trình đầy thú vị của 5 cô gái bắt đầu vì bước ngoặt cuộc đời của Jess.

Hành trình đầy thú vị của 5 cô gái bắt đầu vì bước ngoặt cuộc đời của Jess.

Trút bỏ hình tượng “đả nữ” mặt lạnh quen thuộc trong “The Avengers” hay “Ghost in the Shell”, Scarlett Johansson trở lại hình mẫu phụ nữ duyên dáng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Sắp lên xe hoa, sự nghiệp công danh rạng rỡ, có ai ngờ bữa tiệc độc thân lại trở thành cơ hội đưa cô đến thẳng… nhà tù.

Johansson đã lột tả thành công chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ trạng thái tự tin ban đầu sang hoảng hốt, sợ hãi, thậm chí là cáu gắt với bạn bè xung quanh. Hóa ra bên trong cô gái thành đạt với cuộc sống trong mơ ấy lại là những góc khuất khó có thể bộc lộ, nếu không có biến cố kia.

Dù Jess là trung tâm của nhóm nhưng không vì thế mà những người còn lại bị lu mờ. Blair là người “hy sinh” nhất nhóm để cống hiến một màn hài hước đúng nghĩa 18+. Alice - cây hài bẩm sinh nhờ thân hình mũm mĩm và thái độ “trời đánh tránh miếng ăn” thường trực. Gây bất ngờ nhất có lẽ là Pippa, cô luôn hành động kỳ quặc tới nỗi chẳng ai đoán được sự toan tính ẩn giấu bên trong.

4 cô gái với các cá tính khác biệt luôn mang đến tiếng cười cho khán giả.

Chỉ một đêm ngắn ngủi ấy, biết bao nhiêu chuyện lạ lùng đã xảy ra. Năm cô gái chân yếu tay mềm phải xoay xở với cái xác to nặng, vừa chở đi loanh quanh tìm chỗ vứt, vừa lo đối phó với những nhân vật tò mò có thể tiếp cận bất cứ lúc nào.

Nhưng xuyên suốt cả mạch phim, có một điều vẫn không thay đổi, đó chính là tình bạn giữa 5 người. Khi xảy ra chuyện, họ có thể vứt bỏ nhau để chạy trốn ngay lập tức, làm như mình không hề liên quan gì đến vụ án mạng trên. Nhưng không, tình bạn đã níu kéo các cô ở lại, ngồi bên cạnh để an ủi nhau, cùng nghĩ ra giải pháp.

Cảnh các cô gái hì hục tha lôi cái xác đi khắp nơi khiến người xem buồn cười lại cảm động bởi họ đã không rời xa nhau trong tình huống ngặt nghèo nhất. Giá trị của người bạn tốt không phải sẽ thể hiện vào đúng lúc chúng ta gặp khó khăn hay sao?

Tình bạn là thông điệp nhân văn bộ phim chuyển tải.

Thế nhưng câu chuyện chẳng hề suôn sẻ đến thế. Cũng có lúc, 5 cô chuyển sang cãi cọ, bất hòa, thậm chí xúc phạm nhau trong cơn nóng nảy. Điều này khá dễ hiểu vì cuộc sống riêng của mỗi người đều có khúc mắc hay những nỗi tự ti không thể bày tỏ dù với bạn bè thân thiết.

Nếu không có vụ án mạng kia, có thể họ sẽ mang mặt nạ giả tạo đến suốt đời, mỗi năm gặp nhau một vài lần cũng chỉ để trưng ra cái vỏ bọc phù phiếm đó. Nhưng cãi nhau xong, tuy trong lòng tổn thương đấy nhưng mỗi người sẽ thấu hiểu và quý mến nhau hơn. Tình bạn suy cho cùng thì cũng như mọi mối quan hệ khác trên đời, cũng cần phải có chút xích mích, chút mâu thuẫn để nhận ra ta cần nhau đến bao nhiêu.

Xem “Rough Night” với tâm thế một bộ phim hài, nhưng khi kết thúc bạn sẽ muốn nhắn ngay cho nhóm bạn thân rằng “Tụi mình gặp nhau đi”. Nếu chưa tìm được cho mình một hội bạn thân như Jess, không bao giờ là quá muộn để bước ra ngoài, kết bạn và đối xử với họ bằng cả tấm lòng để được đáp lại bằng thứ tình cảm trong veo mang tên “tình bạn”.

“Rough Night” khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 28/7.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/rough-night-phien-ban-hangover-cho-cac-quy-co-post766520.html