Rooney say tí bỉ, Mourinho chỉ biết đá xoáy FA

Wayne Rooney bù khú ở quán bar đến tận sáng, thế nhưng thay vì chỉ trích cậu học trò, Jose Mourinho lại phàn nàn cách quản quân của Liên đoàn bóng đá Anh.

Theo báo chí Anh, vào ngày thứ tư vừa qua, Rooney và một số chiến hữu trong đội tuyển Anh đã tới mừng đám cưới một người bạn. Tại đây, anh đã quá chén đến mức không thể kiểm soát bản thân. Hậu quả là, hơn 4 giờ sáng (giờ địa phương) chân sút này mới có thể ra khỏi bữa tiệc.

Rooney "vinh dự" được lên trang nhất The Sun. Ảnh: The Sun

Sau sự cố này, tiền đạo của Manchester đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ thông qua người quản lí: "Wayne rất tiếc khi bức ảnh chụp cùng fan hâm mộ bị công khai như vậy. Mặc dù đó là ngày nghỉ của toàn đội, cậu ấy hiểu rằng đó là những hình ảnh không thể chấp nhận với một ngôi sao. Ngày hôm nay Wayne đã nói chuyện với cả HLV Gareth Southgate và ông Dan Ashworth, giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Anh để gửi lời xin lỗi. Anh ấy cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến các cổ động viên nhỏ tuổi đã thấy được hình ảnh đó.”

Theo lẽ thường, nếu là còn tại vị, Sir Alex Ferguson sẽ gọi cậu học trò của mình về và "sấy" một bận cho nên thân. Tuy nhiên, các hành xử của Mourinho lại khiến người ta vừa bực vừa thương. Ông đã phàn nàn với FA rằng Liên đoàn nên có cách quản quân hiệu quả hơn.

Ai cũng biết, cầu thủ thi đấu đỉnh cao tuyệt đối không bao giờ được sử dụng bia rượu và các chất kích thích khác. Chẳng vậy mà khi đã từ giã sân cỏ khá lâu, trong một buổi tiệc David Beckham vẫn giấu ly rượu vang khi thấy Sir Alex. Điều này chứng tỏ, cách quản quân của chiến lược gia người Scotland khá hiệu quả. Ông đã khiến các học trò biết sợ và tuân theo đúng kỉ luật.

Mourinho không còn cái uy ở Old Trafford.

Còn với Người đặc biệt có lẽ ông đã mất đi cái uy của một người quản lí. Phải chăng đây là nguyên nhân khiến nhiều người bảo Mourinho đã hết thời?

Xâu chuỗi những câu chuyện từ đầu mùa bóng, có vẻ cựu huấn luyện viên của Porto không dám động chạm đến gã "Shrek". Ngay trong lúc nước sôi lửa bỏng, báo chí và những người có chuyên môn đã kêu gào Mourinho loại Rooney ra khỏi đội hình chính, thì ông phải chờ đến lúc chân sút này dính chấn thương mới dám đặt số 10 của Man Utd lên ghế dự bị.

Giờ đây, anh lại bù khú để cả nước Anh trông thấy người đội trưởng đáng kính của mình xuất hiện trên mặt báo với dáng vẻ không thể nào thảm họa hơn. Nếu là Sir Alex, chắc ông đã thẳng tay tước băng đội trưởng của cựu cầu thủ Everton.

Mà có vẻ tiệc tùng đã khiến Rooney quên rằng hai ngày nữa là đến trận đại chiến với Arsenal. Không hiểu ngày xưa, Roy Keane có rượu chè be bét trước mỗi lần đụng độ "Pháo thủ" để lấy hên không nhỉ?

Màn trình diễn của Rooney trước Swansea:

Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 16:00 17/11/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/rooney-say-ti-bi-mourinho-chi-biet-da-xoay-fa-d368083.html