Ronaldo: 'Nói là việc của các bạn, chơi bóng và ghi bàn là việc của tôi'

Cú hat-trick vào lưới Atletico Madrid cuối tuần trước của CR7 chẳng khác nào một cái tát đau dành cho những người luôn tìm mọi cách để chế giễu anh.

Có lẽ trong thế giới bóng đá, Ronaldo là trường hợp duy nhất luôn biết cách đứng dậy và tỏa sáng rực rỡ sau mỗi lần bị chỉ trích thậm tệ. Khi luôn đứng trong hàng ngũ những siêu sao hàng đầu thế giới, để duy trì được phong độ đã khó chứ đừng nói đến việc phải vượt qua vô vàn áp lực để có thể luôn là người dẫn đầu.

Còn nhớ cách đây 1 năm, cũng vào thời điểm này năm ngoái, Ronaldo bỗng có chuỗi trận không ghi bàn và nhiều người không thích anh đã dèm pha rằng CR7 giờ chỉ còn là cái tên, chỉ còn hữu dụng cho Real trong việc bán áo đấu. Nhưng rồi kết quả thì sao? Cuối mùa 2015-16, Ronaldo cùng Real giành cú "Undecima" (Chức vô địch Champions League lần thứ 11) một cách vô cùng thuyết phục.

CR7 đã 31 tuổi nhưng giá trị của anh không hề bị mai một. Ảnh: AP.

Như nhiều ngôi sao khác, khi họ gặp phải chỉ trích về phong độ, phần lớn trong số họ sẽ chọn cách đăng đàn để "phản pháo" lại những ý kiến không hay về mình. Có người chọn cách khoe video tập thể hình như Cesc Fabregas, có người đăng ảnh tập luyện chăm chỉ trên mạng xã hội, còn nếu "cứng" hơn, họ sẵn sàng sử dụng báo chí để cãi nhau với những người đang chỉ trích mình.

Nhưng Ronaldo thì không thế, bạn chưa bao giờ thấy CR7 đưa ra bất cứ lời biện minh nào cho bản thân dù bằng hình thức này hay hình thức khác. "Tôi đá kém, các bạn chỉ trích đó là chuyện đương nhiên", Ronaldo luôn nghĩ vậy và cứ sau mỗi lần như thế, anh đều trở lại theo cách không thể thuyết phục hơn.

Cả ngàn lần gập bụng mỗi ngày, 1/3 ngày dành thời gian trong phòng thể hình. Tập, tập và tập, Ronaldo vẫn tập luyện đến điên cuồng nhưng anh chưa hề khoe cho ai biết bởi lẽ bản thân cầu thủ này hiểu rằng, câu trả lời bằng kết quả bao giờ cũng thuyết phục hơn những lời nói suông.

Ronaldo và chức vô địch EURO 2016. Ảnh: Independent.

Sau khi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Atletico Madrid vào cuối tuần trước, người ta đã thấy lần đầu sau một khoảng thời gian dài, Ronaldo thay đổi kiểu ăn mừng bàn thắng của mình. Không còn nhảy lên vung tay kiêu hãnh, thay vào đó là kiểu ngồi chống tay vào cằm với vẻ mặt trầm ngâm hướng thẳng về phía ống kính truyền hình.

Hành động ấy chẳng lời tuyên bố: "Hãy chỉ trích nếu bạn muốn, còn đá bóng là việc của tôi".

Ảnh: BBC.

Ronaldo là vậy đó, có thể anh luôn thích gây sự chú ý với những món đồ hàng hiệu, những kiểu tóc thời trang mỗi lần bước ra sân nhưng đó chỉ là cuộc sống bên ngoài. Còn với trái bóng, tiền đạo 31 tuổi luôn nghiêm túc và khắt khe với bản thân hơn ai hết trên thế giới này. Đó là lý do tại sao dù đã được coi đã khá già nhưng anh chưa bao giờ biến mình thành gánh nặng. Và hơn hết, CR7 vẫn là cứu tinh của Real Madrid bất cứ lúc nào.

Vẫn còn đó những kỉ lục cần Ronaldo phá, và chắc chắn sẽ vẫn còn vô vàn lời đàm tiếu mỗi khi anh không ghi bàn. Nhưng có lẽ với riêng các fan của Real Madrid, họ lại cần một chút nào đó những lời chê bai đối với ngôi sao của mình, bởi sau mỗi lần như vậy, một mình CR7 sẽ đè bẹp mọi đối thủ như những gì vừa làm với Atletico.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/ronaldo-noi-la-viec-cua-cac-ban-choi-bong-va-ghi-ban-la-viec-cua-toi-613155.bld