Ronaldo, huyền thoại sống của Real Madrid

Trong bộ vest lịch lãm, với cặp kính rất sành điệu, Cristiano Ronaldo bắt tay với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Bạn có biết ngài Chủ tịch đã nói câu gì đầu tiên không?

"Chào Ronaldo, huyền thoại sống". Tờ AS trích nguyên văn câu nói từ con người quyền lực nhất ở Real. Sau khi chinh phục nhiều danh hiệu ở cấp độ CLB và có chức vô địch Euro cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo xứng đáng với tên gọi như vậy. "Ronaldo, huyền thoại sống ở Real".

Bản hợp đồng mới cho phép Ronaldo gắn bó với Real tới năm 2021, tức thời điểm anh 36 tuổi. Không có nhiều cầu thủ được trọng dụng như vậy ở "Los Blancos", nơi nổi tiếng với hình ảnh "nhị trùng bản ngã". Sân Bernabeu sẽ trở thành thiên đường với kẻ thực tài, và địa ngục khi họ không còn hữu dụng.

Chủ tịch Perez không quẫn trí với bản hợp đồng mới dành cho Cristiano Ronaldo.

Với Ronaldo, Bernabeu còn hơn cả một thiên đường. Anh có những lựa chọn để sang Paris Saint Germain hay về lại Man United, nhưng CR7 chỉ muốn gắn bó với Real. Và thật trùng hợp khi chân sút 31 tuổi hội đủ tất cả những điều kiện để ban lãnh đạo bắt buộc phải giữ anh ở lại CLB thêm nhiều năm nữa.

Từ năm 2009, Ronaldo ghi được 371 bàn sau 360 trận đá cho Real Madrid. Anh cùng CLB giành 1 danh hiệu La Liga, 2 Champions League và nhiều chức vô địch khác...

Nhưng đó chưa phải tất cả. Ronaldo muốn nhiều hơn thế. "Đây chưa phải hợp đồng cuối cùng của tôi. Huyền thoại Di Stefano từng nói thế này: Với 2 năm, anh chẳng thể trở thành huyền thoại. Nhưng 10 năm, anh sẽ trở thành người vĩ đại nhất", CR7 phát biểu.

Tham vọng của Ronaldo không cần phải nhắc lại. Anh không chấp nhận đứng ở hàng ngũ dành cho người vĩ đại. Ronaldo phải trở thành vĩ đại nhất của những người vĩ đại. Như Di Stefano, tiền đạo 31 tuổi muốn hình ảnh gắn liền với Real và khi nhắc tới đội bóng người ta phải nhắc đến tên anh đầu tiên.

Ronaldo chưa muốn dừng lại với bản hợp đồng mới.

Dễ nhận thấy siêu sao người Bồ Đào Nha đang viết nên những trang sử thi cho sự nghiệp. Trên sân cỏ, anh tạo ra những cột mốc khiến người ta thán phục. Con số 371 bàn thắng sau 360 trận chưa phải đỉnh điểm mọi thứ. Với hợp đồng mới, Ronaldo có thể ghi 400 hay thậm chí 500 bàn.

Những ngày này bên cạnh sự ngưỡng mộ và tôn trọng Ronaldo xuất hiện những ánh mắt ghen tỵ. Kẻ căm ghét số 7 cho rằng ông Perez quẫn trí. Đủ mọi lý do sau đó được đặt ra chỉ để phủ nhận tài năng và kết luận một Ronaldo hết thời. Nhưng tất cả đều vô nghĩa.

Trước Ronaldo, Real từng chứng kiến nhiều siêu sao như Raul Gonzalez, Iker Casillas hay trước đó có Ronaldo xứ Brazil, họ toàn những cầu thủ đẳng cấp, tuy nhiên đều không thể trụ lại được. Ronaldo (Ro béo) luôn được ca tụng với hình ảnh "người ngoài hành tinh", nhưng anh không phải biểu tượng “Los Blancos”.

Ronaldo có tham vọng trở thành người vĩ đại nhất ở Real Madrid.

Còn với CR7, bản hợp đồng mới cho thấy tầm vóc của anh quan trọng thế nào. Mặc cho những lời căm ghét, và giả thiết ông Perez có điên hay không chăng nữa, việc Ronaldo được gia hạn hợp đồng như phần thưởng của một biểu tượng, người đã cống hiến rất nhiều cho "Los Blancos".

Mọi kết luận về Ronaldo lúc này hãy còn quá sớm. Chẳng ai biết được điều gì có thể xảy ra. Chỉ duy nhất một sự thật đã được khẳng định. Ronaldo nhìn ra phải làm gì để chơi bóng tới năm 41 tuổi. Từ chuyên gia chạy cánh, anh phân phối sức lực phù hợp hơn, không còn đua tốc độ nhiều và di chuyển vào trong như một trung phong.

Ronaldo ở Real là tiền đạo cánh. Nhưng vài năm nữa, có khi vai trò mới sẽ xuất hiện ở cầu thủ này. Ronaldo, một trung phong chẳng hạn. Và đi xa hơn, Ronaldo, HLV của Real? Ai dám nói điều đó không thể xảy ra chứ.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ronaldo-huyen-thoai-song-cua-real-madrid-post696068.html