Rợn tóc gáy lớp ngụy trang của 'xe tăng bay' Mi-24

Trực thăng tấn công Mi-24 vốn đã có hình thù to lớn khổng lồ khiến kẻ địch phải khiếp sợ thì với lớp ngụy trang này chúng chắc chắn “thà chết còn hơn”.

Với hình thù to lớn hơn so với các loại trực thăng tấn công khác trên thế giới, Mil Mi-24 luôn tạo cho kẻ địch cảm thấy “gai sống lưng” mỗi khi xuất hiện trên bầu trời. Không chỉ có vậy, lớp ngụy trang của trực thăng tấn công Mi-24 cũng góp phần khiến đối phương phải hãi hùng.

Không ít quốc gia lựa chọn kiểu sơn camo “da cá sấu” khiến nhiều lúc trực thăng Mi-24 được gọi với biệt danh “cá sấu bay”.

Tuy nhiên, cũng có quốc gia sử dụng màu sơn ngụy trang quái vật áp dụng lên trực thăng tấn công Mi-24. Điển hình là chiếc Mi-24 trong bức ảnh này.

Đây là một chiếc trực thăng tấn công Mi-24D của Không quân Cộng hòa Czech. Nó được các thợ kỹ thuật Czech “sáng tác” với vô vàn “quái vật” trên thân. Trong ảnh có thể thấy cái “mồm quái vật” nằm ở ngay mũi máy bay, nơi lắp khẩu súng 4 nòng 12,7mm Yak-B.

Trên thân chiếc Mi-24D được đầu tư kỳ công vẽ ngụy trang nhiều loại quái vật.

Mi-24D vốn dĩ đáng sợ nay càng đáng sợ hơn.

Có thể nhận ra một con báo đen “nằm” trên thân Mi-24D.

Tuy nhiên, kiểu ngụy trang này dường như phục vụ cho mục đích bay biểu diễn nhiều hơn là chiến đấu. Bởi ngụy trang phải có tác dụng khiến kẻ địch khó phát hiện hơn là làm nó nổi bật hơn.

Trực thăng tấn công Mi-24D “cùng dàn quái vật” cất cánh.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ron-toc-gay-lop-nguy-trang-cua-xe-tang-bay-mi-24-764239.html