'Rốn ngập' Nguyễn Hữu Cảnh lại chìm sâu trong biển nước

Cơn mưa tầm tã chiều ngày 3/10 kéo dài gây ngập nhiều nơi tại TP.HCM, trong đó, "rốn ngập" trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh, TP. HCM) ngập sâu nhất.

Trong trận mưa lịch sử ngày 26/9, đường Nguyễn Hữu Cảnh là nơi ngập sâu nhất trong 59 điểm ngập là 0,5m.

Ngày 3/10, trời đổ mưa tầm tã suốt cả buổi sáng. Đến 16h, chiều, cơn mưa tạnh hẳn, gây ngập cho nhiều tuyến đường như: Lương Định Của (Q.2). Đinh Bộ Lĩnh (Q. Bình Thạnh)... trong đó đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập sâu, kéo dài cả 1km.

Các xe ô tô đi tạo thành sóng lớn như dưới biển khiến cho người đi xe máy gặp khó khăn

Xe máy đi lút bánh xe

Nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ hơn 1km mới tìm được chỗ khô ráo để sửa xe hoặc thuê thợ

Và ướt sũng quần áo khi lội nước

để tránh hư giầy, nhiều người cất kỹ giầy dép rồi đi chân đất điều khiển xe máy qua đoạn ngập nước

Trên vỉa hè, nhiều người dân cũng phải ngán ngẩm cảnh ngập nước và tìm lối thoát ra khỏi con đường Nguyễn Hữu Cảnh lúc tan tầm

Một nhà dân bị nước vào, người dân ngồi bất lực "buông xuôi" khi không thể ngăn cản nổi dòng nước

Nguyễn Tuấn

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nguoi-dan-bat-luc-trong-bien-nuoc-tai-ron-ngap-nguyen-huu-canh-post210539.info