Rơi xuống hố công trình 'tử thần', 2 anh em ruột tử vong

Đang chơi với nhóm bạn cạnh hố công trình, hai anh em ruột không may bị sảy chân xuống hố nước tử vong.

Chiều 17/7, trao đổi với PV báo Tri thức trực tuyến, ông Nguyễn Đình Hùng, Trưởng công an xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, (Hà Tĩnh) cho biết chính quyền xã vừa phối hợp với người dân vớt thi thể của hai em học sinh lên bờ.

Nạn nhân là hai anh em ruột Nguyễn Văn Đ. (9 tuổi) và Nguyễn Văn H. (8 tuổi), trú thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng.

Khu vực phát hiện thi thể 2 cháu bé trong vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: báo Dân trí

Theo báo Tuổi trẻ, vào khoảng 12h ngày 17/7 cháu Đ. và H. cùng với một số đứa trẻ khác rủ nhau đến khuôn viên Trường tiểu học Cẩm Hưng chơi.

Trong lúc chơi đùa, hai anh em không may sẩy chân, rơi xuống công trình hố ga của trường. Sau khi có một đứa trẻ về báo tin, người nhà tá hỏa đến hố ga tìm kiếm thì phát hiện hai cháu đã tử vong do đuối nước.

TTXVN thông tin thêm, theo nhiều người dân xung quanh, đây là hố được đào trong quá trình xây dựng công trình tự hoại của nhà trường, hố có chiều sâu khoảng hơn 1m. Do ngày 16/7 trời mưa to nên nước dâng ngập hố.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

(Tổng hợp)

Thành Trung

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/roi-xuong-ho-cong-trinh-tu-than-2-anh-em-ruot-tu-vong-a196451.html