Rơi nước mắt vì hành trình chữa bệnh 15 năm của bố con NS Quốc Tuấn

Chia sẻ tâm trạng như địa ngục ngồi đợi con ngoài phòng phẫu thuật và hành trình 15 năm ròng rã chữa bệnh cho con trai, nghệ sĩ Quốc Tuấn khiến nhiều người không khỏi người xúc động.

Quốc Tuấn và con trai Nguyến Anh Tuấn.

Gần 40 tuổi mới lập gia đình, chưa kịp tận hưởng niềm vui làm cha, nghệ sĩ Quốc Tuấn đã phải dìu con trai đi qua bao nhiêu đau đớn cùng cực. Nhớ lại tháng ngày Bôm (tên ở nhà của con trai nghệ sĩ Quốc Tuấn - PV) mới chào đời, không ai biết cháu bệnh gì, các bác sĩ cũng không biết. Tự nam nghệ sĩ tìm hiểu và biết được con trai anh mắc hội chứng biến đổi gen, tức là quá trình mang thai, thai nhi đột biến một gen nào đó. Bệnh này những đứa trẻ mắt hay bị lồi, tay bị dính, phần xương mặt biến dạng. Nguyễn Anh Tuấn - bé Bôm con trai anh đã phải trải qua 10 lần phẫu thuật với 5 lần quá nặng nề, lần gần nhất làm bên Hàn Quốc bị thất bại.

Nói về việc chữa bệnh cho con, nam nghệ sĩ thừa nhận đã có lúc anh thất vọng, tuyệt vọng. Tất cả các ca mổ của Bôm đều kéo dài từ 6-8 tiếng, tâm trạng của ông bố ngồi đợi chờ con bên ngoài phòng phẫu thuật được anh ví như địa ngục. Có những đêm triền miên thức trắng để bế con vì con không thở được. Rồi những thời khắc căng thẳng tưởng như có thể vỡ tung khi con phải lên bàn mổ tách nới hộp sọ... "Vấn đề không phải mình thấy thương bản thân khổ gì cả mà nhìn một đứa trẻ mình cảm giác không làm được gì cho nó, cảm giác bất lực đấy là điều khủng khiếp nhất. Nhiều lúc tôi thấy xấu hổ ghê lắm. Có khi xem phim tôi khóc, con trai bảo: "Tại sao bố lại khóc?" và tôi trả lời: "Bố bị bụi".

Chữa bệnh cho con nhiều khi cảm thấy mình không làm được gì cho con. Nếu cái đau của con mình gánh hết, chịu đựng thay...nhưng tôi luôn luôn động viên nói với con rằng: "Con thấy không, tất cả những gì bố con mình chịu đựng hôm nay đã được thành quả". Và cái gì cũng thế thôi, đều phải trả giá nhưng bạn ạ, có những lúc bất lực nhưng tôi lấy những hi vọng, nhiều khi không biết hi vọng có thật hay không để vượt qua. Ai vào hoàn cảnh như tôi cũng thế thôi, cũng chiến đấu vì con. Tôi nghĩ không có người cha người mẹ nào buông khi rơi vào hoàn cảnh như vậy và nếu có buông thì chắc do họ không có điều kiện hoặc hiểu biết không tốt lắm thôi" - Nghệ sĩ Quốc Tuấn nghẹn ngào.

Để có đủ tiền trường chinh suốt hành trình 15 năm chữa bệnh cho con, Quốc Tuấn cho biết, anh nhận làm nhiều việc dính đến nghề nghiệp như: làm quảng cáo, làm clip hài, dẫn chương trình cho các sự kiện...thậm chí, bán cả nhà vì niềm tin, hi vọng con trai sẽ khỏi bệnh, mạnh khỏe.

"Cả gia đình tôi đều trải qua quá trình chữa bệnh cho con khủng khiếp, quá nhiều đau đớn, sức lực và tiền bạc..." - Quốc Tuấn chia sẻ.

Khi nhiều người khen ngợi tấm lòng cao cả của ông bố Quốc Tuấn nhưng đối với anh, con trai Bôm mới thực sự là "anh hùng". Bởi, khác với những đứa trẻ bình thường, nơi anh chứng kiến con lớn lên từng ngày, trưởng thành từng ngày lại chính là trên bàn mổ. Đứa con trai bé bỏng ngày nào nay biết chơi nhạc và thi đỗ vào Học viện Âm nhạc. "Tổng thời gian luyện thi từ lúc chưa đọc được nốt nhạc đến lúc thi đỗ là 1 năm rưỡi bạn ạ. Thật sự là siêu! Đúng là trời thương...Đến hôm nay nhiều lúc đang ngủ tôi bật dậy và không nghĩ đó là sự thật nữa vì thành quả ngọt ngào trên mức mình hi vọng. Những phần nặng nề nhất đã qua, những gì mình trải qua giờ được gặt hái những thành quả" - nam nghệ sĩ tự hào.

Hình ảnh bé Bôm chơi đàn sau hành hình chiến đấu với căn bệnh lạ. (Ảnh: Vietnamnet)

Không ít người sau khi biết được hành trình 15 năm nghệ sĩ Quốc Tuấn giành giật sự sống cho con trai nhỏ xúc động, lấy câu chuyện này làm động lực cho chính mình. "Một tình yêu vô bờ bến của người cha dành cho con. Thật sự xúc động. Nhìn con trai anh mà thương biết bao...Khi ngắm con ngủ, thấy con vui đùa, khỏe mạnh là cảm thấy hạnh phúc rồi, còn lại những thứ khác chỉ là thử thách của cuộc sống. Hôm nay đi làm về cảm thấy quá mệt mỏi cả tinh thần và cơ thể. Đọc bài viết về tình yêu của nghệ sĩ Quốc Tuấn dành cho con tự nhiên thấy những khó khăn những mệt mỏi của mình không đáng gì so với anh, với cháu... mới thấy mình còn hạnh phúc biết bao" - facebooker Lan Anh Nguyễn bày tỏ.

Còn facebooker Khủng Long Sót Lại gửi lời gắm đến nam nghệ sĩ: "Quốc Tuấn thân mến! Là cha ai cũng thương con. Anh là nghệ sĩ nhưng với tôi anh rất gần gũi. Tôi rất ngưỡng mộ anh qua phim ảnh. Tôi ngưỡng mộ anh tình phụ tử đời thường mà không phải ông bố nào cũng làm được. Anh đã vượt qua đỉnh "Everest" để khẳng định giá trị đích thực của cuộc sống. Cố lên anh nhé. Tôi và khán giả luôn bên anh".

Hiện tại, niềm mong mỏi của Quốc Tuấn là thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cho Bôm đẹp trai. "Tôi đang cực kỳ hạnh phúc, nhất là Bôm thi đỗ vào Học viện Âm nhạc. Rất nhiều đêm tôi không tin đây là sự thật nữa, thế là ngồi dậy ngắm cu cậu ngủ say tít bên cạnh. Thật là ngọt ngào..." - diễn viên phim "Người thổi tù và hàng tổng" bày tỏ.

Quốc Tuấn ghi dấu qua hàng loạt tác phẩm điện ảnh và phim truyện nhựa đình đám như: Người thừa của dòng họ, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, 12A và 4H, Chuyện tình người lính, Luật đời, Nơi núi rừng yên ả, Ai chết cho người đẹp, Vầng trăng lửa… Anh là cái tên rất đỗi quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ miền Bắc. Nhiều người hẳn không quên vai diễn trưởng thôn Lê Trung Kiên do anh đảm nhận trong bộ phim truyền hình Người vác tù và hàng tổng của đạo diễn Phi Tiến Sơn.

Với lối diễn xuất tự nhiên, khi hiền lành, khi lạnh lùng của Quốc Tuấn đã giúp anh chinh phục được trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Mi Mi (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/roi-nuoc-mat-vi-hanh-trinh-chua-benh-15-nam-cua-bo-con-ns-quoc-tuan-806219.html