Rơi hố sâu, anh em ruột tử vong

Trưa 28-3, thi thể em Ưng Hoàng Long (12 tuổi) đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Trước đó, 17 giờ 15 ngày 27-3, tại khối phố 2, P. Trường Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Long cùng em trai Ưng Hoàng Quân (4 tuổi) rủ nhau ra khu giải phóng mặt bằng khu dân cư thu nhập thấp chơi nhưng không may đuối nước, tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc đang chơi đùa thì Quân không may trượt chân rơi xuống hố nước. Thấy vậy Long nhảy xuống cứu em nhưng do hố nước sâu nên cả hai bị chìm. Nghe tiếng kêu la, một số công nhân làm việc tại khu thi công giải phóng mặt bằng gần đó chạy đến đưa Long và Quân lên bờ, chuyển đến bệnh viện. Tuy nhiên, Quân đã tử vong trước đó, còn Long được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chết não. Mặc dù đã được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng Long không qua khỏi.

Người dân bàng hoàng trước cái chết thương tâm của 2 cháu nhỏ.

Có mặt tại khối phố 2, chúng tôi lặng người trong không khí tang thương bao trùm. Không có nỗi đau nào lớn hơn khi cùng lúc mất 2 đứa con khiến vợ chồng anh Ưng Hoàng Đức, chị Nguyễn Thị Hóa ngất lịm. Vốn là người hiền lành chăm chỉ, chị Hóa đi làm công nhân may còn anh Đức ở nhà nấu rượu. Tuy không dư giả nhưng gia đình sống đầm ấm, hạnh phúc. Bà Mai (hàng xóm) buồn rầu: “Tội nghiệp, vợ chồng hiền lành, chăm chỉ làm ăn lắm. Ông trời ác quá mà!”.

Theo một số người dân cho biết, hố nước trên nằm cách nhà chị Hóa 200m đang thuộc khu vực thi công dự án xây dựng khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp. Đây là dự án đầu tiên mà TP Tam Kỳ thực hiện để góp phần cụ thể hóa các tiêu chí hướng đến được công nhận là đô thị loại II trong tương lai. Hố nước sâu này do Cty Nam Thắng đang thi công san lấp mặt bằng dự án làm chủ đầu tư. Nhiều người dân địa phương cho hay, khu vực này trước đây là vùng trũng, đơn vị thi công đã san lấp mặt bằng gần đó rồi tiếp tục dùng xe múc đào một cái hố chứa nước. Hố nước này rộng khoảng 2,5m, dài khoảng 3,5m, sâu hơn 2m. Nhiều người dân bức xúc cho rằng để xảy ra sự việc trên là điều không ai mong muốn, nhưng một phần là trách nhiệm của Cty này vì đã không có rào chắn hay bất kỳ phương tiện gì cảnh báo nguy hiểm.

Ông Trần Trung Hậu - Chủ tịch UBND P. Trường Xuân cho hay, trong sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu. Cty Nam Thắng đang tiến hành làm rào chắn khu vực trên và phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục giải quyết vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước.

Đồng Dao

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_163841_roi-ho-sau-anh-em-ruot-tu-vong.aspx