Rồi cũng có lúc Man United phải vớ lấy mẩu bánh mì khô cứu đói

Với các CLB lớn tại Anh, League Cup là giải đấu bị xem thường nhất. Đây chỉ là sân chơi cho các cầu thủ trẻ và giúp những đội bóng lớn hoàn thành thủ tục với LĐBĐ Anh mà thôi.

Rồi cũng có lúc Man United phải vớ lấy mẩu bánh mì khô cứu đói

Thế nên League Cup được ví như ổ bánh mì khô bị vứt sang một bên của những gã nhà giàu.

Nhắc đến ổ bánh mì khô bên Tây, chợt nhớ về chén cơm nguội của người Việt Nam. "Chàng ơi phụ thiếp mà chi, thiếp như cơm nguội để khi đói lòng". Thế đấy, dù rẻ mạt ra sao nhưng chén cơm nguội vẫn giúp người ta ấm lòng, nhất là khi món ngon vật lạ chỉ là mơ ước. Có lẽ ở một góc nhìn nào đó, ổ bánh mì khô bên Tây cũng như vậy.

Man United đã quá quen với việc tung hoành ở Champions League hay Premier League. Ngay cả khi sa cơ thất thế như bao mùa giải qua thì họ cũng chỉ hạ tầm mắt xuống FA Cup mà thôi, chứ chẳng ngó ngàng gì đến League Cup. Đó phải chăng là ngạo khí, là sang chảnh của những kẻ giàu không muốn hạ thấp vị thế của mình.

League Cup là nơi giờ đây Man United tìm lại niềm vui sau chuỗi ngày khủng hoảng.

Nhưng năm nay, League Cup bỗng nhiên trở thành chiếc phao cứu sinh cho Jose Mourinho và Man United, chí ít là đến thời điểm này. Không sớm không muộn, League Cup đến ngay khi Man United... cần nó nhất.

Tại Premier League, vòng đấu tiếp theo Man United sẽ đối đầu cùng ĐKVĐ Leicester City. Thử tưởng tượng xem, Man United của Mourinho đã thua liền 3 trận trước Man City, Feyenoord và Watford. Nếu đụng độ ngay Leicester City trong hoàn cảnh như vậy rõ ràng lành ít dữ nhiều.

Rất may là xen giữa vào đó là trận đấu tại League Cup và thầy trò Mourinho đã thắng để chấm dứt cơn khát đang cháy khô cả họng. Man United như kẻ quý tộc sa cơ, đang đói, trong túi hết tiền và chỉ còn ổ bánh mì khô mà thôi. Nhưng khi đói, có lẽ một ổ bánh mì khô có giá trị thực tế hơn nhiều những thứ xa xỉ khác.

Chưa dừng lại ở đó, năm nay có lẽ là mùa "bánh mì khô" được giá. Những lá thăm "không có mắt" đã khiến cho Man United đụng độ Man City, Liverpool sẽ so tài cùng Tottenham còn West Ham lại là vật cản của Chelsea.

Nhờ giải đấu "hạng bét", Mourinho có thể tạm thở phào nhẹ nhõm.

Trong thâm tâm những gã nhà giàu như Man United, Man City, Liverpool hay Chelsea thì League Cup chẳng giá trị gì. Nhưng chắc chắn một điều rằng Man City không muốn thua cho Man United, ngược lại, Jose Mourinho càng muốn phục hận Pep Guardiola vì chính thất bại tại derby Manchester vừa qua đã đẩy Quỷ đỏ vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng.

Tương tự, Liverpool đời nào nhường bước Tottenham và Chelsea cũng sẽ không chấp nhận thất bại trong trận derby Luân Đôn. Và thế là nhờ vào những ân oán ấy mà League Cup không những bớt đi sự đìu hiu mà còn sôi động hẳn lên.

Nhưng sau đó thì sao ? Như một điều hiển nhiên rằng sau khi đã no nê và trở lại sự giàu sang, mấy ai còn nghĩ đến ổ bánh mì khô từng cứu đói mình ngày nào. League Cup rồi cũng sẽ âm thầm làm sân chơi cho các cầu thủ trẻ và mơ mộng một phút giây nào đó được đón tiếp những bậc anh hùng sa cơ.

theo Trí Thức Trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/roi-cung-co-luc-man-united-phai-vo-lay-mau-banh-mi-kho-cuu-doi-20160922142957432.htm