Roberto Carlos treo giày: Lời chia tay vô cảm

Huyền thoại cánh trái Roberto Carlos (Brazil) đã chính thức treo giày. Có gì bất ngờ không nhỉ? Chắc hẳn chẳng ai ngỡ ngàng. Thậm chí, có nhiều người còn tự hỏi: “Ơ, tưởng Carlos nghỉ lâu rồi cơ mà?”

1. Đã là một ngôi sao sân cỏ, hẳn sự nghiệp của anh ta sẽ được chia ra làm nhiều phần, giống như những serie phim mà Hollywood hay làm. Bộ phim nào hay cũng phải có đoạn kết mở để tiện bề làm tiếp phần 2, rồi phần 3… Serie phim lừng lẫy “Chạng vạng” từng một thời gian gây sốt với phần 1, nay dần trở thành thảm họa điện ảnh khi phần 3 “Nhật thực” bị đưa vào đề cử giải Mâm xôi vàng 2011. Rồi “Sex and the City” phần 2 cũng ngồi chung mâm với “Chạng vạng”. Spiderman 3 ngày xưa cũng bị coi là chán ngắt, không xứng đáng chiếu trên rạp. Tương tự, The Matrix phần 2 và 3 bị gọi là những tác phẩm kiểu “cố đấm ăn xôi”, chạy theo thành công của phần trước một cách thô thiển.

Càng về sau này, “cố đấm ăn xôi”, hy vọng kiếm tiền từ quá khứ càng phổ biến. Sẽ khó mà tìm thấy những kiệt tác “duy nhất 1 phần” như Titanic, Cuốn theo chiều gió, Bay trên tổ chim cúc cu, Forrest Gump… Vấn đề là người ta có muốn dừng lại để trở nên vĩ đại, hay muốn dùng sự vĩ đại đó để đổi lấy những thứ tầm thường?

2. Những ngôi sao cùng thế hệ với Roberto Carlos hầu hết đều đã giải nghệ. Ronaldo nhận được những giọt nước mắt tiếc nuối. Zinedine Zidane cũng là một huyền hoại khi dừng đúng thời điểm, dù đó là lúc anh thất bại ở chung kết World Cup 2006. Khi những đồng đội đã nghỉ ngơi thì Roberto Carlos vẫn tận dụng, vắt đến cạn kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng trên sân cỏ. Đó là sự tận hiến? Không chắc!

Suốt 5 năm qua, nhiều người tự hỏi, R.Carlos đang ở đâu? Thi thoảng mới lại có chút tin tức rằng anh vừa mới ghi bàn, vừa mới gây ra vụ này, vụ nọ, như để bùng lên lần cuối trước khi giã từ…

Nếu như sau khi rời Real Madrid năm 2007, sau thất bại ở World Cup 2006, R.Carlos theo chân Zidane, hẳn anh sẽ là một tượng đài. Nhưng quyết định đến Fenerbahce, rồi về lại Corinthian, sau đó sang Nga khoác áo Anzhi, đã biến Roberto Carlos trở thành một “ông già” đang cố gắng tận dụng danh tiếng để “đánh quả chót”. Có vẻ quá lời, nhưng đó là điều mà chính CĐV Brazil nói ra, những người một thời thần tượng cặp đùi to quá khổ của R.Carlos.

Phần 2 sự nghiệp mà R.Carlos tạo ra quá tệ, trái ngược hoàn toàn sự hoàn hảo của phần 1. Thất bại ở Fenerbahce, R.Carlos rơi vào đỉnh điểm của sự ngộ nhận quá khứ lúc trở về Brazil (Corinthian). Trong rất nhiều trận đấu quan trọng, R.Carlos chỉ được đá 2 trận gặp Santos và Palmeiras nhưng cả hai trận đó anh đều nhận thẻ đỏ. Vài tháng sau, R.Carlos trở thành mục tiêu khủng bố, đe dọa của CĐV nhà sau trận Corinthian để thua Tolima tại Copa Libertadores. Kết cục, Carlos phải thanh lý sớm hợp đồng để “trốn” sang Anzhi. Tại đây với tư cách đội trưởng (sau này nắm cả cương vị HLV), R.Carlos cũng trở thành mục tiêu hăm dọa của các CĐV, từng bị phân biệt chủng tộc, hứng chịu những quả chuối ném xuống từ khán đài. Dường như, từ quê hương Brazil đến Thổ Nhĩ Kỳ, Nga… người ta đã quên mất Roberto Carlos là một tên tuổi lẫy lừng mất rồi!

Ký ức về Roberto Carlos có lẽ chỉ còn lại cú sút phạt thần sầu vào lưới Pháp tại giải Tournoi de France năm 1997, cú đá mà sẽ có không dưới 90% người xem cho rằng “may hơn khôn” nhưng hoàn toàn không phải vậy!

Giá như Roberto Carlos dừng lại cách đây 5 năm…

3. Vẫn có những tác phẩm trở thành kinh điển kiểu “ăn theo” như Bố già phần 2. Cũng có những ngôi sao vẫn vĩ đại dù “cố đấm ăn xôi” như Pele, Beckenbauer khi sang New York Cosmos (Mỹ). Nhưng đó là những ngoại lệ hiếm hoi. Roberto Carlos không thể là sự khác biệt nữa rồi. Và sắp tới còn có cả Rivaldo nữa…

Gọi 5 năm cuối sự nghiệp của R.Carlos là thảm họa của một ngôi sao cũng không sai, dù đáng lẽ anh xứng đáng nhận được nhiều hơn sự tôn vinh, những giọt nước mắt tiếc nuối trong ngay chia tay, chứ không phải sự tẻ nhạt, lạnh lùng và vô cảm như vậy!

------------------------------------------------

Quay chậm: Quả sút phát không tưởng của Roberto Carlos
Trong trận đấu giữa Brazil và Pháp tại giải Tứ hùng diễn ra vào năm 1997, Roberto Carlos đã khiến cả thế giới phải kinh ngạc với một pha sút phạt có một không hai. Từ khoảng cách 35 mét, Roberto Carlos chạy đà rất xa rồi thực hiện cú sút căng bằng má

ngoài chân trái. Cú sút này khiến bóng bay theo một quỹ đạo không tưởng, vòng hẳn ra ngoài trước khi cắm vào sát bên trong cột dọc khung thành thủ môn Barthez, người đã không hề cử động trong tình huống này.

Một thời gian dài sau đó, truyền hình châu Âu vẫn liên tiếp chiếu đi chiếu lại pha sút phạt kỳ dị của Roberto Carlos dưới nhiều góc quay khác nhau. Có một chi tiết khá thú vị là sau cú sút của Roberto Carlos, một phóng viên đứng cách khung thành ĐT Pháp tới 3 mét đã hoảng sợ vì cho rằng… đích đến của quả bóng chính là anh ta.

Bàn thắng đẹp mắt cũng khiến cả những nhà khoa học nhập cuộc với các phép tính toán chi tiết để giải mã về quỹ đạo bay lạ lùng của trái bóng. Sau khi nghiên cứu rất nhiều cú sút phạt của Roberto Carlos, nhóm nghiên cứu tại Pháp khẳng định tuyển thủ Brazil không hề gặp may ở thời điểm tạo ra quả sút phạt được cho là kinh điển nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Nguồn Bóng Đá Plus: http://bongdaplus.vn/tin-noi-bat-trong-ngay/roberto-carlos-treo-giay-loi-chia-tay-vo-cam/58105.bbd