Roberto Carlos: Huyền thoại bất tử

(TT&VH) - Daghestan đã được cả thế giới biết đến qua tác phẩm kinh điển "Daghestan của tôi" của thi sĩ Xô viết Rasul Gamzatov. Qua những áng thơ của Rasul Gamzatov, Daghestan là một miền đất yên bình nhưng nước cộng hòa thuộc Nga ấy và CLB Anzhi Makhachkala không phải là bến đỗ yên bình cho một sự nghiệp đầy ắp vinh quang của Roberto Carlos. Tại đây, hậu vệ huyền thoại của bóng đá thế giới chỉ chơi có 32 trận trong 1 năm rưỡi và đã phải sớm dừng cuộc phiêu lưu khi hợp đồng còn chưa đáo hạn.

(TT&VH) - Daghestan đã được cả thế giới biết đến qua tác phẩm kinh điển "Daghestan của tôi" của thi sĩ Xô viết Rasul Gamzatov. Qua những áng thơ của Rasul Gamzatov, Daghestan là một miền đất yên bình nhưng nước cộng hòa thuộc Nga ấy và CLB Anzhi Makhachkala không phải là bến đỗ yên bình cho một sự nghiệp đầy ắp vinh quang của Roberto Carlos. Tại đây, hậu vệ huyền thoại của bóng đá thế giới chỉ chơi có 32 trận trong 1 năm rưỡi và đã phải sớm dừng cuộc phiêu lưu khi hợp đồng còn chưa đáo hạn.

Roberto Carlos chính thức giải nghệ - Ảnh : Getty

Trong quá khứ, Roberto Carlos vốn chưa bao giờ là một kẻ biết khuất phục. Ngay từ khi mới khởi đầu sự nghiệp ở châu Âu trong màu áo Inter năm 1995, Carlos đã “bật” lại HLV Roy Hodgson: “Đó là một thảm họa. Tôi cần phải được chơi tự do nhưng Hodgson cấm tôi không được băng qua vạch giữa sân”. Phong cách huấn luyện của Hodgson đậm chất Anh truyền thống và ông không muốn hậu vệ biên của mình mạo hiểm lên tấn công quá nhiều và bắt anh chọn, hoặc là đá ở vị trí tiền vệ cánh, hoặc là đóng vai một hậu vệ và đảm bảo an toàn cho hàng thủ. Đó là một điều nực cười với Carlos, người thừa nhận “muốn di chuyển trong phạm vi 80 mét hơn là bị bó buộc trong vòng 20 mét”. Và bởi thế, Carlos đã bị bán chỉ sau 1 mùa giải dù đã gây ấn tượng rất mạnh với sân San Siro ngay trong ngày ra mắt bằng bàn thắng tuyệt đẹp từ cự ly 30 mét.

Roy Hodgson không hiểu Carlos, nhưng Fabio Capello thì hiểu anh. Tại Real Madrid, Carlos đã trở thành một “viên đạn” (El Hombre Bala) với tốc độ, thể lực sung mãn và những cú sút sấm sét bởi Capello để anh chơi tự do. Chẳng mấy hậu vệ giỏi ghi bàn như anh, với 66 lần sút tung lưới đối phương sau 11 năm chơi cho Madrid. Và ngay khi cảm thấy ngột ngạt, anh lập tức ra đi, nó đã xảy ra vào năm 2011, anh rời Corinthians vì bị khán giả nhà đổ lỗi sau một thất bại của đội bóng.

Một lực sĩ trên sân cỏ

Khác với đa số những ngôi sao Samba cùng thế hệ, Roberto Carlos không phải là một nghệ sĩ sân cỏ, anh là lực sĩ. Anh gây chấn động toàn thế giới với bàn thắng vào lưới đội tuyển Pháp ở Cúp tứ hùng 1997, đó là một cú sút phạt từ cự ly gần 40 mét, bóng lượn hình quả chuối và nằm gọn trong lưới của Fabian Barthez. Các chuyên gia lao vào phân tích xem điều gì đã xảy ra, trong đó có cả những nhà vật lý, nhưng chẳng có một bí mật kỳ diệu nào phía sau bàn thắng ấy. “Sự thật là tôi chọn sẵn đích ngắm ở trong đầu, nhắm hai mắt lại và gắng sút bóng mạnh nhất có thể”, anh chia sẻ. Một lần khác khi đang tập đá phạt trước trận đấu với M.U ở Champions League, Carlos đã làm gãy một chiếc ghế không có người ngồi từ vạch giữa sân.

Người ta tự hỏi tại sao một cầu thủ cao vỏn vẹn 168 cm và nặng 63 kg lại sở hữu một nguồn năng lượng mạnh mẽ như thế. Bí mật nằm ở cặp đùi khổng lồ. Tại World Cup 2002, người ta đo được đường kính đùi phải của anh là 61 cm và đùi trái là 58 cm, kích thước ngang bằng với tay đấm huyền thoại Muhammad Ali.

Từ một chàng trai xuất phát từ gia đình nông dân với tài sản lớn nhất trong nhà là chiếc xe đạp gia truyền, Roberto Carlos đã trở thành một trong số những hậu vệ xuất sắc nhất và mạnh mẽ nhất. 19 tuổi Carlos đã khoác áo đội tuyển Brazil lần đầu tiên và sau đó trở thành nhà vô địch thế giới. Anh cũng đã 4 lần vô địch Liga cùng 3 lần giành cúp bạc Champions League trong màu áo Real Madrid. Anh là hậu vệ hay nhất năm 2002 của UEFA và có tên trong danh sách 100 cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của FIFA. Các Madridista yêu mến anh, cổ động viên Fenerbahce hô vang “Tôi yêu anh, Carlos” trong trận đấu cuối cùng của anh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảnh khắc anh ghi bàn vào lưới Barthez hay cú sút từ sát đường biên ngang tung lưới Tenerife ở cúp Nhà vua TBN đã được ghi vào sử sách. Sẽ chẳng có nhiều người tiếc nuối với quyết định giải nghệ của anh, bởi anh đã sưu tập đủ mọi thứ trước khi đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp huyền thoại của mình.

HOÀI TRINH

958 - Sau 21 năm thi đấu, Roberto Carlos đã chơi tổng cộng 958 trận, trong đó 512 trận cho Real Madrid trong 11 mùa giải.

125 - Roberto Carlos bắt đầu chơi cho đội tuyển Brazil từ năm 1992 và quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2006, giải đấu mà Selecao chơi thất vọng và cá nhân anh bị truyền thông trong nước chỉ trích vì mắc lỗi trong bàn thắng của Thierry Henry ở tứ kết.

147 - Là một hậu vệ nhưng Carlos rất giỏi ghi bàn, với tổng cộng 147 bàn thắng, đa số trong đó được thực hiện từ những cú sút phạt cực mạnh.

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20120803090214411t0/roberto-carlos-huyen-thoai-bat-tu.htm